Du lịch cùng nhau, đâu cũng là nhà: Bộ ảnh du xuân Đà Lạt của cặp đôi "25 năm gắn bó cánh đồng" đáng yêu đến lạ!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 24/01/2020

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng có những lúc mong muốn dẫn bố mẹ đi chơi xa một lần.

Với nhiều gia đình thành phố kinh tế ổn thì những chuyến du lịch không phải điều gì quá xa lạ. Thế nhưng, với những người cha, người mẹ ở quê quanh năm chỉ luẩn quẩn quanh khu vườn, đồng ruộng, chuyến đi cùng con chính là món quà tinh thần to lớn.

Lên Đà Lạt đã hơn một năm để theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh, chàng trai Thạch Thanh Bình được đi nhiều nơi, khám phá nhiều cảnh đẹp, ăn những món ăn ngon, nên ước một ngày sẽ đưa bố mẹ đến những chỗ này. Dịp Tết thảnh thơi khi mà lương thưởng vừa có, tiền đầy túi và ngày phép thì còn dài, Bình quyết định dẫn bố mẹ lên Đà lạt du xuân.

Thanh Bình chia sẻ: "Cả đời ba mẹ vất vả rồi nên mình muốn được đưa mẹ đi đâu đó. Lần đầu tiên đi chơi xa ở Bạc Liêu, ba mẹ bỡ ngỡ lắm. Đến khi đi thăm chỗ này chỗ kia, nhìn bố mẹ thích thú trầm trồ, mình bỗng hạnh phúc ngập tràn".

Du lịch cùng nhau, đâu cũng là nhà: Bộ ảnh du xuân Đà Lạt của cặp đôi 25 năm gắn bó cánh đồng đáng yêu đến lạ! - Ảnh 1.

Bố mẹ và hai chú cún Bông Bụp thật đáng yêu qua bàn tay của cậu con trai

Thế là, theo lời rỉ tai của cậu con trai, Tết này hai cô chú Thạch Thượng và Kiều Thanh đã từ Sóc Trăng để lên thành phố ngàn hoa du xuân ngắm cảnh. Cô Kiều Thanh chia sẻ: "Tết đi với con thì đi chỗ nào cũng vui hết". Quay sang con trai Thạch Thanh Bình, cô nói: "Bố mẹ không ngại đi du lịch, bố mẹ chỉ cần có con cùng đi". Tất nhiên, Thanh Bình đã có một bộ ảnh ngọt ngào ghi lại khoảnh khắc "tình hơn cái bình" của "đôi bạn" ở xứ sở Đà Lạt mộng mơ.

Khi bình minh chưa kịp ló dạng và bầu không khí còn vương cái se lạnh của Đà lạt mùa xuân cũng là lúc cả gia đình khởi hành cho chuyến du xuân. Tình yêu của ba mẹ cứ thế xuất hiện thật tự nhiên, giản dị qua từng khung hình đầy ắp yêu thương của Bình.

Trong tiết lạnh khô, cả gia đình khoác lên mình những chiếc áo len ấm, tay trong tay tản bộ trên con đường quanh hồ Xuân Hương đang rộn ràng tiếng chào bán những chậu hoa ngày Tết.

"Không khí Tết ở Đà Lạt thì vui hơn dưới quê, người ta bày bán nhiều loại hoa hơn. Dưới Sóc Trăng thì bông đến 29 Tết người ta mới đem lên bán. Người ta bán sáng - đêm 29, 30 Tết, thậm chí bán qua giao thừa luôn, dưới quê cô người ta hay gọi là chợ đêm đó con", cô Thanh chia sẻ.

Du lịch cùng nhau, đâu cũng là nhà: Bộ ảnh du xuân Đà Lạt của cặp đôi 25 năm gắn bó cánh đồng đáng yêu đến lạ! - Ảnh 2.

Dọc theo hồ Xuân Hương, gia đình ghi lại những bức ảnh ngập tràn sắc xuân với đào Tết

Những hàng hoa ban thẳng tắp, nở trắng một góc trời đã trở thành thương hiệu của mùa xuân Đà Lạt. Hoa ban nở rộ vào đầu mùa xuân và kéo dài đến đầu mùa hạ, nhưng hoa đầu mùa vẫn là đẹp nhất, đẹp tựa bản tình ca trắng. Gia đình may mắn đến đúng thời điểm lá đẹp nhất, hay gần đây dân tình thường nói là "bắt kịp thanh xuân".

Du lịch cùng nhau, đâu cũng là nhà: Bộ ảnh du xuân Đà Lạt của cặp đôi 25 năm gắn bó cánh đồng đáng yêu đến lạ! - Ảnh 3.

Đây là lần đầu tiên cô chú được thấy hoa ban nên rất thích thú. Cả hai như được quay về tuổi thanh xuân của chính mình.

Du lịch cùng nhau, đâu cũng là nhà: Bộ ảnh du xuân Đà Lạt của cặp đôi 25 năm gắn bó cánh đồng đáng yêu đến lạ! - Ảnh 4.

Không chỉ có hoa ban, khám phá chợ Tết cùng là cách tận hưởng nét đẹp văn hóa đặc trưng của thành phố ngàn hoa.

Hoàng hôn Đà lạt xuống rất nhanh, đồng nghĩa với việc không khí lạnh và màn đêm sẽ ập đến như một cơn gió. Nói lời chào tạm biệt với cảnh đẹp Đà Lạt, cả nhà đã có những khoảnh khác ấm cúng tại một homestay December Haus nằm trên đường Lữ Gia, TP Đà Lạt.

Du lịch cùng nhau, đâu cũng là nhà: Bộ ảnh du xuân Đà Lạt của cặp đôi 25 năm gắn bó cánh đồng đáng yêu đến lạ! - Ảnh 5.

Theo cả gia đình chụp hình lần này cũng có chú cún Bông gần một năm tuổi, nổi tiếng gần đây qua bộ ảnh "Bình và Bông", và một thành viên mới - em gái Bụp mới được Thanh Bình đưa về nuôi hơn một tháng nay.

Du lịch cùng nhau, đâu cũng là nhà: Bộ ảnh du xuân Đà Lạt của cặp đôi 25 năm gắn bó cánh đồng đáng yêu đến lạ! - Ảnh 6.

Trong tiết trời se lạnh Đà Lạt, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, xem phim và kể nhau nghe những câu chuyện của ông ba bà bảy hàng xóm, hay chuyện heo gà tăng giá, chuyện cái đìa tôm gần đến mùa thu hoạch… rồi đến chuyện con trai kể bố mẹ nghe những điều thú vị khi sống ở mảnh đất Đà Lạt một năm qua.

Du lịch cùng nhau, đâu cũng là nhà: Bộ ảnh du xuân Đà Lạt của cặp đôi 25 năm gắn bó cánh đồng đáng yêu đến lạ! - Ảnh 7.

Màn lì xì khiến chị em "tương tàn" được thể hiện thật hài hước qua góc ảnh của Bình.

Vì muốn tạo sự ấm cúng cho những giây phút gia đình quây quần bên nhau, Bình đã lựa chọn homestay December Haus của một anh bạn cũng là dân nhiếp ảnh. "Căn nhà nho nhỏ với gác mái ấn tượng là nơi gia đình Bình có thể quây quần bên nhau cùng xem phim trò chuyện. Phòng ở đây được sơn màu xanh ấm cúng, nên Bình book trên Luxstay luôn cho bố mẹ. Mình rất vui vì bố mẹ không bị lạ nhà và ngủ ngon", Thanh Bình chia sẻ.

Du lịch cùng nhau, đâu cũng là nhà: Bộ ảnh du xuân Đà Lạt của cặp đôi 25 năm gắn bó cánh đồng đáng yêu đến lạ! - Ảnh 8.

Căn phòng ngủ ấm cúng với tone xanh được Bình ưu ái lựa chọn làm chỗ nghỉ ngơi cho bố mẹ.

Từ bé đến bây giờ, Tết năm nào Bình cũng về nhà vì một năm qua đã đi làm xa, nên dù bận thế nào anh cũng tranh thủ về với bố mẹ. Nhà lại ít người, chỉ có hai chị em, chị gái lấy chồng ở An Giang nên Tết Bình càng phải về. "Tết ở quê mình buồn lắm, mùng 1, 2 đi nội ngoại bà con, đến mùng 3 là hết Tết rồi. Xung quanh hàng xóm nhà cách nhau xa, nhà ai nấy ở, ai cũng nghèo nên không đi chơi gì cả, đến mùng 3 thì mọi người đã ra đồng đi làm lại rồi. Chỉ có những người trẻ là đi chơi thôi. Còn Bình thì chỉ có mấy chú chó làm bầu bạn… (cười). Nên năm nay mình muốn dẫn bố mẹ đi chơi xa một lần", Bình chia sẻ thêm.

"Chúng ta trưởng thành bao nhiêu thì bố mẹ lại càng già đi bấy nhiêu. Nếu được, hãy đưa cha mẹ đi chơi càng sớm càng tốt. Chúng ta còn trẻ thì đi lúc nào chả được, nhưng bố mẹ chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa", Bình nói.

Ngày Tết của bố mẹ, nếu bạn nghĩ đó là: dưa hấu, bánh chưng, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, tiền mừng tuổi lớn… thì có lẽ, bạn đã lầm. Bố mẹ chỉ cần cảm giác được vui vầy cùng các con, xem các con trưởng thành và biết lo lắng cho bố mẹ. Còn nếu có đi đâu, chỉ còn có con cùng đi. Chỉ như vậy thôi là đủ!

Du lịch cùng nhau, đâu cũng là nhà: Bộ ảnh du xuân Đà Lạt của cặp đôi 25 năm gắn bó cánh đồng đáng yêu đến lạ! - Ảnh 9.


Đưa cả gia đình du xuân cùng chương trình:

"Du lịch cùng nhau, đâu cũng là nhà" của Luxstay

Ưu đãi lên đến 50% với mã XUANCANHTY, giảm tối đa 1.000.000đ cho toàn bộ chỗ ở.

Chi tiết chương trình xem thêm tại: https://www.luxstay.com/vi/promotion/42121