Tình yêu cũng giống như cafe, đứng xa ngửi mùi thì thơm nhưng khi uống lại không tránh được vị đắng

D BEE x Design: Hoàng Anh, Theo Helino 00:09 28/12/2018

Để đơn giản hoá tình yêu, dân tình bèn gán nó với một phép so sánh đầy thú vị: Tình yêu có vị gì?

Tình yêu - nghe thì đơn giản là vậy nhưng để định nghĩa được nó thì lại không hề dễ dàng chút nào. Với mỗi người quan điểm về tình yêu lại khác nhau, người cho rằng đó là những gì đẹp đẽ, nên thơ nhất nhưng người thì lại thấy tình yêu chỉ toàn đau khổ.

Để đơn giản hoá 2 chữ "tình yêu", dân tình bèn gán nó với một phép so sánh đầy thú vị: Tình yêu có vị gì? Chủ đề này sau khi đăng tải trên diễn đàn Góc Thư Giãn đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm cùng hàng trăm bình luận sáng tạo của dân mạng.

Cùng xem dưới con mắt của từng người thì tình yêu đắng, cay, ngọt, bùi thế nào nhé:

Tình yêu luôn có lúc trầm, lúc bổng nhưng có vẻ số đông người dính đến "tình yêu" đều phải trải qua những lúc đau khổ nhỉ?

Tình yêu cũng giống như cafe, đứng xa ngửi mùi thì thơm nhưng khi uống lại không tránh được vị đắng  - Ảnh 1.

Nhìn người ta yêu còn mình cứ mãi lẻ bóng thì cảm thấy gato thật sự nhưng đến lúc yêu rồi mới biết không có gì quý bằng tự do!

Tình yêu cũng giống như cafe, đứng xa ngửi mùi thì thơm nhưng khi uống lại không tránh được vị đắng  - Ảnh 3.

Sự thật thì tình yêu chẳng có mùi, có vị hay có màu gì đâu... Nhưng mỗi khi nghĩ đến nó thì chắc chắn bạn cũng chẳng dễ thở chút nào

Tình yêu cũng giống như cafe, đứng xa ngửi mùi thì thơm nhưng khi uống lại không tránh được vị đắng  - Ảnh 5.

So sánh công bằng nhất thì tình yêu là sự tổng hoà của rất nhiều mùi vị: chua, ngọt, đắng, cay đều đủ cả. Quan trọng là vị nào nhiều hơn mà thôi.

Tình yêu cũng giống như cafe, đứng xa ngửi mùi thì thơm nhưng khi uống lại không tránh được vị đắng  - Ảnh 7.

"Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu..."

Tình yêu cũng giống như cafe, đứng xa ngửi mùi thì thơm nhưng khi uống lại không tránh được vị đắng  - Ảnh 9.

Bao giờ cũng thế, bạn chỉ có thể cảm nhận rõ nhất vị của tình yêu khi bạn là người trong cuộc mà thôi.

Tình yêu cũng giống như cafe, đứng xa ngửi mùi thì thơm nhưng khi uống lại không tránh được vị đắng  - Ảnh 11.

Nếu với bạn, tình yêu có vị ngọt thì chắc hẳn bạn là người may mắn bởi có không ít người phải nếm vị đắng của thất tình hay đau khổ hơn nữa là vị cay của "cắm sừng".

Tình yêu cũng giống như cafe, đứng xa ngửi mùi thì thơm nhưng khi uống lại không tránh được vị đắng  - Ảnh 13.

Tình yêu sẽ trở nên li kỳ, hấp dẫn hơn cả nếu thỉnh thoảng có chút sóng gió. Người ta vẫn nói yên bình quá thì trở nên nhàm.

Tình yêu cũng giống như cafe, đứng xa ngửi mùi thì thơm nhưng khi uống lại không tránh được vị đắng  - Ảnh 15.