Ở nhà 5 ngày lễ tiêu hết 10 triệu đồng: Lượn trung tâm thương mại xem cho vui, không ngờ...

Hải My/ Thiết kế: Ngô Hoàng Sơn, Theo Đời sống pháp luật 08:01 02/05/2024

Đâu phải cứ đi du lịch mới tốn kém, ở nhà nghỉ lễ cũng có thể khiến hầu bao vơi dần.

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài tới 5 ngày, đủ để những người xa nhà về quê thăm gia đình, hội bạn bè cùng nhau đi du lịch hay đơn giản là la cà ngồi cà phê, đi mua sắm và ngắm phố phường.

Ai cũng chọn cho mình một hoạt động yêu thích nào đó để có thể nghỉ ngơi, xả stress hết mức có thể sau một thời gian dài bận rộn với công việc. Đó cũng chính là lý do mà phần đông mọi người đều mang tâm lý tự thưởng cho bản thân, chi tiêu cũng phóng khoáng hơn mà không cần quá tính toán trong những dịp nghỉ dài ngày.

Tốn cả chục triệu dù lễ chỉ ở nhà xem phim, đi cafe và lượn TTTM "xem cho vui"

Châu Lê (Hà Nội) đang làm trong lĩnh vực PR - tổ chức sự kiện cho biết thường những dịp lễ đều có xu hướng tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi thay vì đi du lịch. Bởi Châu Lê quan niệm, thời gian đi làm bận rộn nên đôi khi chỉ cần tận hưởng được chút thảnh thơi, nhàn nhã cũng đã là một niềm vui xa xỉ rồi chứ không cần thiết phải đi đâu xa xôi.

Tuy nhiên với mỗi kỳ nghỉ kéo dài, đôi khi không biết đi đâu thêm, cô sẽ chọn vào trung tâm thương mại để vừa đi dạo, vừa có thể mua sắm thưởng cho bản thân. Song, với Châu Lê đây cũng chính là “niềm vui đắt” trong những kỳ nghỉ.

"Thường đã vào mall mình sẽ không chỉ đi một chỗ mà sẽ đi từ hàng này sang hàng khác. Mua quần áo xong lại dễ sa đà mua giày dép, ngó nghiêng mỹ phẩm, nước hoa rồi sau đấy lại làm một chầu ăn uống linh đình để nạp năng lượng. Lúc bước vào cứ tặc lưỡi nghĩ xem cho vui thôi, nhưng khi đi ra thì 'niềm vui' cũng khoảng 5 triệu đồng", Châu Lê nói.

Ở nhà 5 ngày lễ tiêu hết 10 triệu đồng: Lượn trung tâm thương mại xem cho vui, không ngờ... - Ảnh 1.

Châu Lê thích ở nhà trong dịp nghỉ lễ

Cũng không phải một người thích đến những bãi biển hay địa điểm du lịch đông người vào dịp lễ, Ngọc Phụng (TP.HCM) thường dành thời gian cho gia đình, bản thân hoặc làm mới lại nhà cửa. Bên cạnh đó, nếu đi ra ngoài vui chơi giải trí, cô bạn sẽ chọn đi xem phim, ra cafe đọc sách hoặc với thời tiết nắng nóng đỉnh điểm cũng sẽ ghé vào một trung tâm thương mại nào đó.

Ngọc Phụng cho hay, những ngày không biết đi đâu thì trung tâm thương mại là sự lựa chọn hoàn hảo vì vừa mát vừa nhiều hoạt động thú vị. “Mình sẽ thưởng cho bản thân 1 buổi self-date. Mình vào trung tâm thương mại xem phim đang hot, mua một đôi giày mới, vài chiếc áo và 1 ly Starbucks”, Ngọc Phục chia sẻ.

Cô bạn cũng cho biết thêm: “Thực ra số tiền tiêu cũng không quá lớn, khoảng 2 triệu rưỡi nhưng vì tiêu trong một ngày nên mình cũng thấy khá là tổn hao cho chiếc ví. Nên nếu kỳ nghỉ dài thì mình chỉ dành duy nhất 1 ngày tiêu xài thoải mái chút vậy thôi. Còn mình vẫn thuộc tuýp người thích tiết kiệm hơn”.

Ở nhà 5 ngày lễ tiêu hết 10 triệu đồng: Lượn trung tâm thương mại xem cho vui, không ngờ... - Ảnh 2.

Ngọc Phụng

Còn với Chí Anh (Hà Nội) - anh chàng cho hay bản thân là một người khá “tùy hứng”, thường không lên kế hoạch cụ thể trước các kỳ nghỉ lễ. Cũng vì vậy mà cũng từng có trường hợp, Chí Anh đúng nghĩa chỉ “ăn, ngủ, xem phim” cả ngày như một cách healing sau những ngày tháng đi làm.

Trong một lần đi lang thang trung tâm thương mại, Chí Anh cũng “quẹt thẻ” khoảng 8 - 10 triệu đồng vì mua đồ hiệu: “Mỗi khi không đi đâu mình đều vào mall. Gần đây ở Hà Nội, mình hay ghé trung tâm thương mại ở khu vực Tây Hồ, có đầy đủ thương hiệu và gian hàng ăn uống, cảm giác ở đó cả ngày cũng được. Đặc biệt, mình có thích 1 hãng nước hoa nổi tiếng đến từ Pháp trong đó nên đã tiêu tiền kha khá vào đây vì không muốn bỏ lỡ”.

Ở nhà luôn có những khoản chi "vô tri" nhưng cái gì vui vẻ mình ưu tiên!

Chí Anh cho hay, ở nhà và đi du lịch là 2 trải nghiệm không giống nhau nhưng đều tốn kém kha khá. Không nhất thiết ở nhà là sẽ luôn rẻ và tiết kiệm hơn so với việc đi du lịch xa. "Khi ở nhà, mình hoàn toàn có thể dẫn đến những chi tiêu cho hoạt động giải trí, mua sắm online, đôi khi còn mua những thứ có phần 'vô tri'. Hay những ai thích tổ chức tiệc tùng, tụ tập bạn bè cần mua đồ về nấu ăn thì chi phí cũng tăng lên đáng kể mà không cần phải đi du lịch", Chí Anh chia sẻ.

Tuy nhiên với riêng Chí Anh, dù là một người theo chủ nghĩa “cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên” nhưng anh bạn vẫn giới hạn một ngân sách riêng cho những kỳ nghỉ lễ kéo dài. Chí Anh không có thói quen tiêu hết mức không suy nghĩ mà sẽ làm mọi thứ thật cân bằng để vẫn vui vẻ và thoải mái trong một mức chi tiêu mà vẫn không lo lắng sau nghỉ lễ sẽ “cạn tiền”.

Ở nhà 5 ngày lễ tiêu hết 10 triệu đồng: Lượn trung tâm thương mại xem cho vui, không ngờ... - Ảnh 3.

Chí Anh

Đồng ý với quan điểm này, Châu Lê cũng bày tỏ: “Không đi du lịch đâu có nghĩa là mình sẽ không làm gì. Đôi khi mua một chiếc túi hiệu để tự thưởng, tính ra cũng bằng 2 chuyến du lịch”.

Bên cạnh đó, Châu Lê cũng cho hay tiêu tiền có khả năng giúp xả stress nhưng đó chỉ là niềm vui ngắn hạn. “Thực ra, ngày mình càng thấy nếu tiêu tiền nhiều và lâu để mua nhiều thứ trong thời gian ngắn đôi khi khiến mình rất mệt mỏi, tụt năng lượng lắm. Nên mình hướng đến sự cân bằng, làm vừa đủ, nghỉ ngơi đủ và tiêu xài cũng vậy”.

Giống như Châu Lê, Chí Anh, nhiều bạn trẻ hiện nay cũng chú trọng hơn trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như duy trì sự cân bằng trong mọi vấn đề. Khi đó, việc nhu cầu tiêu tiền để tự thưởng bản thân, hay tâm lý “tiêu tiền vất vả rồi phải tiêu tiền thôi” cũng sẽ bớt đi. Phần lớn đều mong muốn có thể dừng ở mức đủ, đúng với những chi tiêu mà bản thân đặt ra. Vì như vậy khi kết thúc kỳ nghỉ cũng sẽ không mang áp lực lo lắng phải “cày” lại tiền từ đầu.

Ở nhà 5 ngày lễ tiêu hết 10 triệu đồng: Lượn trung tâm thương mại xem cho vui, không ngờ... - Ảnh 4.
https://kenh14.vn/o-nha-5-ngay-le-tieu-het-10-trieu-dong-luon-trung-tam-thuong-mai-xem-cho-vui-khong-ngo-20240501194655808.chn