Tình bạn chân thành của nam sinh 12 tuổi cõng bạn thân khuyết tật đến lớp suốt 6 năm trời

Duy Vu, Theo Helino 08:05 03/04/2019

Dù trời nắng hay trời mưa, cậu bé Xu Bingyang cũng không quản ngại khó khăn giúp người bạn khuyết tật Zhang Ze đến lớp, thậm chí còn lấy đồ ăn hộ và đưa cậu tới nhà vệ sinh sau mỗi giờ học.

Người ta vẫn nói: "Bạn trong cơn hoạn nạn mới là bạn chân tình" (A friend in need is a friend in deed).

Và thật vậy, cậu bé 12 tuổi Zhang Ze, sống tại thị trấn Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã tìm được một người bạn chân tình như thế, kể từ ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường tiểu học 6 năm về trước.

Những tưởng một cậu bé gầy gò, ốm yếu, bị bệnh nhược cơ bẩm sinh như Zhang sẽ khó kết bạn, nhưng không, cậu và Xu Bingyang - người bạn cao lớn, khỏe mạnh cùng lớp - lại nhanh chóng kết thân, rồi từ đó cả hai dính lấy nhau như hình với bóng. Căn bệnh của Zhang giờ đây đã không còn là vấn đề nữa, khi Xu ngày ngày, dù nắng gió hay mưa giông, vẫn đều đặn đưa bạn đến trường.

Tình bạn chân thành của nam sinh 12 tuổi cõng bạn thân khuyết tật đến lớp suốt 6 năm trời - Ảnh 1.

Cậu bé khuyết tật Zhang Ze được bạn giúp đỡ từ hồi lớp 1.

Thấm thoát đã 6 năm ròng rã trôi qua, cả Xu và Zhang nay đã đều là học sinh lớp 6, nhưng hai cậu bé vẫn giữ tình bạn chân thành như thuở ban đầu. Hàng ngày, Xu đưa bạn lên lớp, giờ nghỉ lại đưa bạn đến nhà vệ sinh. Với những quãng đường ngắn, Xu nhẹ nhàng khoác tay bạn đưa đi; còn với quãng dài hay lúc phải leo thang, cậu bé lại cõng bạn trên lưng. Thậm chí, Xu còn làm hộ bạn những công việc như lấy nước, đồ ăn trưa,...

Cậu bé cõng bạn đến trường suốt 6 năm ròng rã.

Tình bạn chân thành của nam sinh 12 tuổi cõng bạn thân khuyết tật đến lớp suốt 6 năm trời - Ảnh 3.
Tình bạn chân thành của nam sinh 12 tuổi cõng bạn thân khuyết tật đến lớp suốt 6 năm trời - Ảnh 4.
Tình bạn chân thành của nam sinh 12 tuổi cõng bạn thân khuyết tật đến lớp suốt 6 năm trời - Ảnh 5.

Xu luôn giúp đỡ bạn trong cuộc sống hàng ngày.

"Em nặng khoảng 40kg, còn Zhang nặng có 25kg, nên cõng bạn hàng ngày không phải điều gì khó khăn lắm." - Xu nói.

"Xu Bingyang là người bạn thân nhất của em. Em không biết cảm ơn cậu ấy sao cho đủ nữa." - Zhang cảm kích. "Cậu ý học bài với em, nói chuyện, chơi đùa và chăm sóc em mỗi ngày."

Có tấm lòng rộng lượng tốt bụng như vậy, song Xu chưa bao giờ khoe khoang về hành động của mình với bất cứ ai, ngay cả với người thân trong gia đình. Mẹ của Xu bộc bạch cô thậm chí còn không biết đến câu chuyện của cậu bé Zhang, hay cách mà Xu giúp bạn mỗi ngày, cho đến khi nghe người bạn cùng lớp của đôi bạn thân kể lại.

Khi nhắc đến tương lai, Xu cho biết ước mơ lớn nhất đời em là được giúp đỡ người khác, hoặc làm tình nguyện viên đóng góp cho xã hội.

Tình bạn chân thành của nam sinh 12 tuổi cõng bạn thân khuyết tật đến lớp suốt 6 năm trời - Ảnh 6.

Xu cho biết khi lớn em muốn được giúp đỡ mọi người xung quanh.

Theo Daily Mail