Mỹ: Bé gái lớp 5 tử vong sau khi ẩu đả với bạn cùng trường gây xôn xao dư luận

Duy Vu, Theo Helino 13:10 02/04/2019

Vào thứ Tư (ngày 27/3), hai ngày sau cuộc ẩu đả diễn ra tại trường tiểu học Forest Hills, bé gái 10 tuổi Raniya Wright đã tử vong ở bệnh viện.

Sự việc đáng tiếc nói trên xảy ra vào ngày 25/3, khi Raniya cùng một học sinh lớp 5 khác đánh nhau trong lớp học thuộc trường tiểu học Forest Hiills, thị trấn Walterboro, bang Nam Carolina, Mỹ. Khi biết tin, ban giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng can thiệp và đưa Raniya tới trạm y tế của trường; vào lúc đó, cô bé đã bất tỉnh.

Mỹ: Bé gái lớp 5 tử vong sau khi ẩu đả với bạn cùng trường gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Raniya Wright tham gia vào một cuộc ẩu đả hôm thứ Hai (ngày 25/3).

Raniya đã tức tốc được đưa tới bệnh viện địa phương, trước khi di chuyển tới Đại học Y Nam Carolina ở thành phố Charleston, nơi cô bé qua đời 2 ngày sau đó vì chấn thương nghiêm trọng. 

Được biết, không có món vũ khí nào được sử dụng xuyên suốt cuộc ẩu đả. Danh tính của học sinh còn lại vẫn chưa được tiết lộ theo luật bảo vệ nhân thân học sinh, và vì cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc, theo ông Tim Marby, chủ tịch Hội đồng trường học hạt Colleton, cho biết. Đồng thời, vẫn chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra sau cái chết của Raniya.

Vụ việc này đã gây chấn động cả thị trấn nhỏ Walterboro với chỉ 5.100 dân cư sinh sống; việc không nhận được đầy đủ thông tin về vụ án đã khiến những người tham gia buổi họp báo và gia đình Raniya vô cùng giận dữ. 

"Cháu tôi, Raniya, là một cô bé ngoan và tốt bụng." - ông nội của cô bé, Ernie Wright, cho biết. "Nó chưa từng cư xử bạo lực trước đây. Cô bé thích chơi bóng rổ, giúp đỡ người khác trong nhà thờ nữa."

Một quỹ quyên góp dành cho gia đình Raniya Wright với số tiền lên đến hơn 45 nghìn USD đã được lập ra. Vào hôm 28/3, đám đông lên đến hàng trăm người đã tụ tập trong một buổi lễ để cùng cầu nguyện cho cô bé Raniya xấu số. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

"Chúng tôi đòi hỏi sự thay đổi, để những đứa trẻ như Raniya không bị đe dọa khi đến trường, để giải quyết nỗi sợ chính đáng mà con trẻ gặp phải trong lớp học. Chúng tôi cần sự thay đổi, để giải quyết vấn nạn bắt nạt học đường, tránh những tổn thương không đáng có tới sức khỏe con trẻ." - luật sư gia đình bé Raniya cho biết. 

Trong một diễn biến khác, mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một em học sinh lớp 7 thuộc trường THCS Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam, bị các nữ sinh khác bắt quỳ gối, tát vào mặt cũng đã được đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận bất bình.

Ngoài ra, việc một nữ sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Phù Ủng, huyện Ân Thi, Hưng Yên, thường xuyên bị 5 nữ sinh khác đánh đập, lột đồ dã man cũng đã khiến lực lượng chức năng phải vào cuộc.

Các sự việc kể trên đã dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực học đường tại Mỹ nói riêng, hay trên thế giới nói chung.

Theo CNN