Sau mùa phối giống, chỉ tính riêng tiền bán trứng, các hộ nuôi rắn cũng đủ hòa vốn. Gần tết, giá rắn thương phẩm lên cao, họ lại thu về cả trăm triệu tiền lãi.
Chỉ trong 3 giờ đồng hồ buổi tối muộn, cô Thôi đã bán sạch 100 chén tàu hũ cho khách. Mọi người đều bất ngờ khi mỗi tháng doanh thu của cô ít cũng phải được 15 triệu đồng.
Theo ước tính của chủ quán, mỗi đêm cô cùng 20 nhân viên phục vụ từ 500 đến 600 lượt khách, tiêu thụ từ 200 đến hơn 250kg thịt bò, nầm, sườn, lòng, cùng vô số đồ ăn đi kèm, thu lãi tiền triệu nhờ bán đồ nướng.
Hàng bánh rán nằm sâu trong con ngõ nhỏ nhưng đông nườm nượp. Mỗi ngày chị cùng 10 nhân công phục vụ từ 9h30 sáng đến 19h, đón khoảng 400 khách và tiêu thụ hết hơn nghìn chiếc bánh rán, thu về ít nhất là 5 triệu đồng/ngày.