Tiệm sửa và bán quần áo nghi bị phóng hỏa trong đêm

Hải Đăng, Theo Trí Thức Trẻ 22:24 17/02/2019

Một tiệm sửa và bán quần áo bị cháy rụi trong đêm ở Bạc Liêu nghi do bị phóng hỏa vì cảnh sát phát hiện một chai nhựa có mùi xăng.

Tiệm sửa và bán quần áo nghi bị phóng hỏa trong đêm - Ảnh 1.

Hiện trường hỏa hoạn tại tiệm Tiêu Kim Phụng.

Rạng sáng 17/2, tiệm sửa và bán quần áo Tiêu Kim Phụng, ở đường Trần Huỳnh, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) do chị Nguyễn Thị Cẩm Phụng (33 tuổi) làm chủ đã bị cháy rụi. Đến trưa cùng ngày, Công an TP Bạc Liêu vẫn còn khám nghiệm hiện trường để điều tra nghi vấn có người phóng hỏa.

Bà Lê Thị Phượng (59 tuổi, nhà cạnh tiệm quần áo) cho biết khoảng 1h cùng ngày, khi đi ăn khuya về tới nhà thì phát hiện tiệm sửa và bán quần áo của chị Phụng phát hỏa. Bà Phượng tri hô, điện thoại báo cho chị Phụng và lực lượng chữa cháy.

Chủ nhà cho chị Phụng thuê mặt bằng cũng thức giấc để dùng nước chữa cháy. Tuy nhiên, do lửa bén vào quần áo là những đồ dùng dễ cháy nên mọi người không thể khống chế hỏa hoạn.

Lực lượng PCCC của Công an tỉnh Bạc Liêu sau đó đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ kịp thời đến hiện trường dập lửa, không để cháy lan sang các căn nhà lân cận. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều máy may, máy vắt sổ, quần áo, cùng toàn bộ tài sản trong tiệm.

Theo chị Phụng, hiện chưa thống kê cụ thể số tiền bị thiệt hại. Chủ tiệm này đang nghi ngờ có người phóng hoả đốt cơ sở làm ăn của mình.

Một nguồn tin cho biết cảnh sát đã phát hiện và thu giữ một chai nhựa lớn, bên trong có mùi xăng. Đặc biệt, trong tiệm vẫn còn mùi xăng nồng nặc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày