"Thương hiệu xe bus Mourinho" quả thực danh bất hư truyền

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 14:51 18/10/2016

Mourinho chắc chắn đã có một danh tiếng xấu cho cái gọi là "bãi đậu xe bus" trong những trận đấu lớn. Trận siêu kinh điển của bóng đá Anh giữa Man Utd và Liverpool từ chỗ được mong chờ lại bị biến thành màn trình diễn không cảm xúc.

Trong quá khứ, Mourinho sẵn sàng chơi phòng ngự tiêu cực theo cách "dựng xe bus" lên trước khung thành đội nhà để kiếm được 3 điểm. Nhưng bây giờ, như xát thêm muối vào vết thương, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị chế giễu là đã dùng cách tương tự chỉ nhằm giành về 1 điểm.

Mourinho hẳn mắc nợ với thủ môn David De Gea, người có hai pha cứu thua trong hiệp 2 trước những cú sút nguy hiểm của Philippe Coutinho và Emre Can. Mối đe dọa này thực ra đã được hạn chế đến mức tối đa khi "Người đặc biệt" tìm cách giúp Man Utd tránh rơi vào một đêm thảm họa.

Thương hiệu xe bus Mourinho quả thực danh bất hư truyền - Ảnh 2.

De Gea đã có trận đấu xuất thần trước Liverpool.

Tại Anfield, không có bữa tiệc tấn công nào trong trận cầu kinh điển của bóng đá Anh. Tất cả là nỗi thất vọng tràn trề của một đội bóng chỉ tập trung tối đa cho nhiệm vụ phòng ngự. Lựa chọn của Mourinho, với việc gạt Juan Mata để đưa vào thêm một tiền vệ trung tâm (Fellaini), rõ ràng đã phá hỏng trận đấu và thể hiện rõ toan tính biến Man United thành "bãi đậu xe bus", chắn ngang mọi đường tấn công của Liverpool.

Có rất nhiều bằng chứng trong trận gặp Liverpool cho thấy Mourinho một lần nữa kéo chiếc xe bus lên phía trước khung thành của mình. Khi hiệp đầu tiên kết thúc với tỷ số 0-0, Man United duy trì hầu hết thời gian bóng lăn ở bên ngoài vòng cấm và thủ môn De Gea đã có một buổi tối yên tĩnh tại Anfield. Không có gì khó hiểu cho diễn biến này nếu biết rằng đội bóng nửa đỏ thành Manchester gần như chơi với 6 hậu vệ (xem ảnh dưới). Thậm chí, họ đã bố trí 9 cầu thủ phòng ngự, ngoại trừ thủ môn De Gea và tiền đạo Ibrahimovic.

Thương hiệu xe bus Mourinho quả thực danh bất hư truyền - Ảnh 3.

Hình ảnh cho thấy Mourinho đã "dựng xe bus" trước khung thành trong trận làm khách Liverpool.

Cho đến trước khi rời sân, mũi nhọn tấn công của Liverpool là Daniel Sturridge chỉ chạm bóng một lần trong vòng cấm đối phương đủ để cho thấy Man United đã dựng lên bức tường phòng ngự kiên cố như thế nào. Ngay cả một Paul Pogba vốn được trao cho vị trí số 10 thiên về tấn công cũng chỉ có vỏn vẹn 2 đường chuyền lên phía trên trong 40 phút đầu. Đơn giản bởi hầu hết thời gian bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới phải tập trung vào phòng thủ.

Nhiều người hâm mộ vẫn chưa quên trận bán kết lượt về Champions League giữa Barcelona và Inter năm 2010. Ngày hôm đó tại Camp Nou, Mourinho phải vật lộn để tìm cách lọt vào chung kết với yêu cầu không được thua quá một bàn. Ông đã quyết định "dựng xe bus" trong vòng cấm và ngăn chặn thành công các cuộc chinh phục của gã khổng lồ xứ Catalan.

Thương hiệu xe bus Mourinho quả thực danh bất hư truyền - Ảnh 4.

Mourinho chấp nhận lối chơi xấu xí để đạt được mục tiêu có điểm trong chuyến làm khách Liverpool.

Sau 6 năm, hình ảnh quen thuộc đó đã lặp lại, nhưng lần này lại diễn ra rất khác so với trận bán kết bởi vì trận đấu tại Anfield giữa Liverpool và Man Utd không hề có cảm xúc. Đơn giản là nó đã bị triệt tiêu không thương tiếc do ý đồ chiến thuật quá khắc nghiệt đến mức tiêu cực của Mourinho.