Man Utd rúm ró phòng ngự, Mourinho vẫn cao giọng sau trận hòa Liverpool

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 08:16 18/10/2016

Sau trận hòa may mắn trên sân Anfield, HLV Mourinho cho rằng Liverpool không phải là đội bóng mạnh như mọi người nghĩ.

Làm khách sân Anfield trong trận đấu muộn nhất vòng 8 Premier League 2016/17, Man Utd gần như chỉ biết co mình phong ngự.

Liverpool chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu và có không dưới 3 cơ hội thực sự có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Nếu không nhờ phong độ xuất thần của thủ thành De Gea, chắc chắn The Red Devils sẽ không thể an toàn rời Anfield.

Man Utd rúm ró phòng ngự, Mourinho vẫn cao giọng sau trận hòa Liverpool - Ảnh 2.

"Đây không phải là kết quả tôi mong muốn, nhưng nó là một kết quả tích cực. Giành được 1 điểm trước đối thủ trực tiếp như Liverpool ngay trên sân đối phương là một kết quả tốt", Mourinho nó với hãng tin Sky Sports sau trận derby nước Anh.

"Đây là một trận đấu khó khăn cho cả hai đội, nhưng tôi nghĩ Liverpool gặp nhiều khó khăn hơn chúng tôi. Chúng tôi không chỉ kiểm soát trận đấu bằng chiến thuật mà còn cả cảm xúc thi đấu. Đây là Anfield yên tĩnh nhất mà tôi từng thấy", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói tiếp.

"Man Utd đã gây nhiều khó khăn và khiến Liverpool không thể ghi bàn. Chúng tôi đã chứng tỏ cho mọi người thấy Liverpool không phải là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới như những gì giới truyền thông đã ca ngợi trong thời gian qua".

Man Utd rúm ró phòng ngự, Mourinho vẫn cao giọng sau trận hòa Liverpool - Ảnh 3.

Nếu những ai theo dõi trận đấu trực tiếp, có thể thấy phát biểu của Mourinho chỉ là liệu pháp tâm lý mà thôi. Nếu Man Utd mạnh như Liverpool, có lẽ đội bóng nửa đỏ thành Manchester đã không để cho đối thủ ép rúm ró như vậy.

Bên kia chiến tuyến, HLV Klopp tỏ ra bình thản hơn bất chấp Liverpool không thể giành được chiến thắng: "Tôi không thất vọng nhưng tôi cũng không hài lòng khi Liverpool không giành được chiến thắng. Man Utd đã phòng ngự rất tốt và gây cho chúng tôi nhiều khó khăn. Các cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực nhưng chúng tôi vẫn còn có thể chơi tốt hơn. Đây là trận đầu tiên Liverpool giữ sạch lưới, và đó là điều duy nhất tôi hài lòng ở trận này".