Mì ăn liền thì quá quen thuộc rồi phải không? Nhưng hãy thử tưởng tượng 1 ngày nào đó, món ăn này… biến mất khỏi Trái Đất! Ơ, không đùa được đâu nhé! Nếu điều đó xảy ra, thế giới có thể không đến nỗi “đại loạn” nhưng chắc chắn khối người sẽ gặp rắc rối như thế này đây:
Không có mì ăn liền nữa, chắc chắn hội sinh viên là khổ nhất. Đừng có mơ đến mì đủ vị chua cay, nồng ấm nữa nhé, từ giờ chỉ có trứng luộc đến hết tháng mà thôi!
Sẽ không còn mì tôm chanh thịt bò khô “thần thánh” nơi cổng trường nữa. Thử thay bằng… bún, miến với chanh và thịt bò khô xem nào, cứ hơi sai sai làm sao ấy nhỉ?
Dân văn phòng ở lại làm cuối giờ cũng chẳng còn bát mì nóng hổi cho đỡ đói lòng nữa đâu!
Đi làm về gặp mưa, hàng quán chợ búa đóng cửa hết sạch, không có mì tôm thì cả nhà xác định nhé…
Không chỉ “phượt” mà kể cả du lịch nước ngoài đôi khi cũng phải “dắt túi” mì tôm cho đỡ tốn tiền ấy chứ!
Cần lắm những thùng mì tôm gửi gắm yêu thương…
Bây giờ thì bạn đã thấy tầm quan trọng của mì ăn liền chưa nào? Được ăn mì cũng là 1 niềm hạnh phúc đấy nhé! Vừa dễ ăn, tiện lợi, thơm ngon, lại hợp với mọi người, trong mọi hoàn cảnh…
… Vì vậy, đùa chút thôi, chứ yên tâm là mì ăn liền sẽ không bị “tuyệt chủng” đâu!
Đến đây thì chắc chắn là khối bạn đã thèm “rỏ dãi” rồi, còn chờ gì nữa mà không úp 1 bát mì ăn ngay để tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn ấy thôi nhỉ?