Bạn không thức dậy vào buổi sáng Thứ Hai với một tâm trạng hồ hởi và phấn chấn? Điều đó là rất đỗi bình thường, 99.99% chúng ta đều như vậy.
Nhưng tại sao lại như thế? Có một thực trạng khá đắng lòng hiện nay là học sinh, sinh viên và những người đi làm thường quan niệm rằng: họ chỉ thật sự được sống vào cuối tuần. Còn 5 ngày dài từ Thứ Hai đến Thứ Sáu là quãng thời gian họ phung phí vào những thứ họ chẳng thích.
Nếu bạn đang đọc những dòng này, vào một buổi sáng Thứ Hai, tại một nơi bạn chẳng thích, vây quanh bởi những con người bạn không ưa? Vậy bạn còn ở đó làm gì? Vì ở đây thoải mái, lương cao, hoặc đơn giản là bạn quá lười update CV để đi tìm một bến đậu khác?
Nếu câu trả lời là có thì rất tiếc phải thông báo với bạn rằng, bạn không chỉ đang làm việc thiếu năng suất, mà còn đang sống một cách hời hợt và lãng phí thời gian quý báu của mình. Và dưới đây là 8 lý do tại sao bầu không khí ngày Thứ Hai lại trở nên quá đỗi nặng nề với nhiều người đến thế.
Mỗi ngày phải gọi đủ 20 cuộc điện thoại, 100 triệu doanh thu, thứ 6 làm báo cáo... Mọi việc cứ thế lặp đi lặp lại một cách nhàm chán
Và Thứ Hai là ngày bạn phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cấp trên cho sự trì trệ đó...
Bạn không thích công việc của mình, vậy nên chi phí cơ hội cho một ngày đi làm (được tính bằng giấc ngủ và sự thảnh thơi) trở nên to tát vô cùng.
Vì ghét nên việc lại thêm chuỗi 5 ngày liên tiếp phải đụng mặt họ khiến bạn chán nản vô cùng.
Việc nghe quá nhiều người ca cẩm về Thứ Hai đương nhiên sẽ làm bạn ghét nó thêm...
Làm sao không ghét được khi mở Facebook ra là đã có bao nhiêu lời lẽ tiêu cực về Thứ Hai?
Ai cũng vậy thôi mà...
8. Và lý do quan trọng nhất: Thứ Hai cắt đứt chuỗi ngủ nướng của bạn
Cơ thể bạn biểu tình dữ dội sau 2 ngày ngủ nướng và giờ lại phải thức dậy lúc 6 giờ?
Dù ghét Thứ Hai đến mấy thì chúng ta vẫn phải cố gắng vì sự nghiệp mưu sinh thôi bạn ạ. Mạnh mẽ lên, còn... 4 Thứ Hai nữa là tới ngày lĩnh lương rồi!