Thù dai như Netizen Hàn: Jessica ơi, một nghề còn chưa chín đòi chi chín nghề?

TYPN, Theo Helino 18:56 19/12/2018

Như một thói quen, Jessica lại phải hứng chịu cơn mưa gạch đá đến từ Netizen Hàn.

Mới phát hành single nhân dịp Giáng sinh, cựu thành viên SNSD Jessica đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội được ngoi lên báo chí bằng một phát biểu đậm màu tương lai: "Ca sĩ, nhà thiết kế, năm sau tôi muốn đóng phim Mỹ".

Thù dai như Netizen Hàn: Quyết trù ẻo Jessica đến trọn đời

Nếu như ở Việt Nam, Chi Pu là hot girl có khao khát mãnh liệt được làm ca sĩ, thì tại Hàn Quốc, Jessica là cô ca sĩ ôm mộng làm đủ nghề trên đời: đi hát, đi diễn, đi vẽ kính, đi quản trị doanh nghiệp và giờ là Hollywood - thẳng tiến.

Và đây là phản ứng hết sức gắt gao của cư dân mạng Hàn, những người vốn chưa bao giờ ưa Jessica kể từ ngày chị rời SNSD.

1. [+557, -16] Tham vọng gớm nhề, hẳn đóng phim Mỹ cơ?

2. [+509, -14] Việc kinh doanh của Jessica đang tụt dốc rồi, mấy cửa hàng ở Hàn đã đóng cả, bên Trung cũng sắp. Đến cái hội trường 1.000 chỗ còn không bán được hết vé. Nên mới tính kế chuyển nghề đấy hả?

3. [+421, -18] Hồi đấy thì ầm ĩ đòi làm nhà thiết kế rồi đi du học này nọ, xong bây giờ không ăn được gì bên Trung nên mới định lật lọng đúng không. Xin lỗi nhé, nhưng mà tiếng Anh của Jessica cũng nào phải cỡ ngôn ngữ mẹ đẻ hay gì, đến tiểu học là cô nàng rời Mỹ rồi còn đâu. Và thế là hết.

4. [+48, -1] Khả năng có hạn mà tham vọng thì vô biên thế không biết... Vốn cô nàng chỉ được biết đến với vai trò là thành viên của SNSD, thậm chí còn chẳng phải là người xinh nhất nhóm hay giọng ca tuyệt đỉnh xuất sắc gì (hát mắc đống lỗi). Tài lẻ khác cũng là một số 0 tròn... Đấy nên rời SNSD phát là bong bóng cũng vỡ tan, giờ thì thứ duy nhất khiến cô ta còn được lên báo là thân phận chị gái Krystal mà thôi.

5. [+40, -0] Tiếng Anh của Jessica đâu có tốt lắm. Tiffany và Krystal thì nghe rõ là giọng của người từng sống ở bản địa luôn, nhưng giọng Jessica cứ sao sao khó chịu ấy... Ấy thế mà còn mơ đến việc được đi đóng phim? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

6. [+37, -1] Lẽ ra phải biết điều mà sống chết không rời SNSD mới phải. Bản thân SNSD đã là một thương hiệu, cho nên Jessica đã có thể vừa hưởng lợi từ cái tên đó, vừa theo đuổi bất cứ thứ gì mình muốn. Không còn SNSD để vịn vào là vị thế cũng lung lay luôn. Giọng Jessica điểm xuyết cho những ca khúc của nhóm thì còn ngọt ngào cuốn tai, chứ để một mình phát thấy gớm...

7. [+35, -9] Mẹ này chẳng làm được cái gì ra hồn... Thế mà cũng đi được tới vị trí ngày hôm nay là may mắn lắm rồi đấy.

8. [+28, -1] Thử hết cái này cái nọ nhưng có ai quan tâm đâu;;; Đến việc rời Soshi cũng chẳng có ai thèm tiếc nuối kìa;;

9. [+27, -0] Đáng lẽ phải đặt tên thương hiệu của mình là Jessica & Krystal, có phải đã thành công hơn Blanc & Eclare không

10. [+25, -1] Tưởng muốn hoạt động bên Mỹ mà dễ thế đấy?

11. [+22, -3] Cứ làm trò để được lên tin tức suốt thế mà cũng có chương trình nào thèm mời đi đâu... bây giờ lại nhá nhem giở giọng đòi đi đóng phim Mỹ à... Ủa thế sao không đóng phim Hàn nè? Hay vì không có được ai chọn vào vai? Hỏi thôi nha hihi...

12. [+21, -4] Ê chị nghĩ các nhà sản xuất người Mỹ sẽ đồng ý với việc chỉ cho nửa mặt bên trái của chị lên hình hả?

Credit: netizenbuzz