Ít giờ trước, Leicester City đã đánh bại Sunderland với tỷ số 2-0 nhờ cú đúp của Vardy, qua đó tạm bỏ cách đội xếp thứ 2 là Tottenham lên thành 10 điểm.
Nhờ chiến thắng bản lề này mà đội bóng "tí hon" nằm ở phía Đông vùng Midlands đã ngày một tiến gần hơn tới ngôi vị quán quân giải NHA, điều mà có nằm mơ họ cũng không dám nghĩ tới trước khi mùa giải bắt đầu.
Vardy và các đồng đội đang tiến gần hơn tới danh hiệu vô địch giải NHA.
Chứng kiến đội bóng của mình hạ gục Sunderland, HLV Ranieri đã không kìm được cảm xúc. Sau trận đấu, ông bước vào sân vỗ tay chúc mừng các học trò với những giọt nước mắt hạnh phúc. Hình ảnh này đã được các máy quay trên sân Ánh sáng bắt được và chiếu rộng rãi trên truyền hình.
Những giọt nước mắt hạnh phúc của Ranieri.
Vốn là người giàu cảm xúc nên Ranieri đã có đôi lần rơi nước mắt khi đang dẫn dắt đội bóng của mình. Năm 2012, Ranieri từng bật khóc khi đội bóng do ông dẫn dắt, Inter Milan, giành được chiến thắng đầu tiên sau 1 tháng liền chỉ hòa và thua.