"The Third Charm" – Một mối tình có đến 3 lần hợp tan thì đó gọi là duyên phận

AT!, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 13/10/2018

Ba lần nên duyên cho một cuộc tình 12 năm, giống như vận mệnh đã gắn kết Joon Young và Young Jae lại với nhau trong câu chuyện tình lãng mạn, có tiếc nuối và yêu thương mang tên "The Third Charm".

Đài cáp jTBC đã mang không khí thanh xuân hòa vào tiết trời mùa thu mát mẻ, dịu dàng này bằng bộ phim tình cảm The Third Charm (tạm dịch: Vẻ Quyến Rũ Thứ Ba). Đây là một chuyện tình khá lạ khi nam chính và nữ chính gặp nhau ba lần ở những giai đoạn khác nhau từ năm 20 đến 32 tuổi. Một mối tình bi hài, lắm điều trắc trở mà ngọt ngào.

The Third Charm – Một mối tình có đến 3 lần hợp tan thì đó gọi là duyên phận - Ảnh 1.

Chuyện phim bắt đầu vào đêm giao thừa năm 2012 khi chàng cảnh sát On Joon Young (Seo Kang Joon) đột nhập kiểm tra đột suất một quán bar. Trong tiếng nhạc ồn ào và dòng người nhốn nháo, anh đã gặp lại người tình cũ Lee Young Jae (Esom). Thời gian quay lại lúc Joon Young 20 tuổi, là một sinh viên gương mẫu với thời trang "đóng thùng" chỉnh tề và kính cận tri thức.

The Third Charm – Một mối tình có đến 3 lần hợp tan thì đó gọi là duyên phận - Ảnh 2.

Chuyển từ tóc ngố sang tóc xoăn bù xù, Oh Joon Young đã trở thành một cặp với Young Jae, cô thợ làm tóc đầy cá tính, năng động. Thế rồi mối tình của họ bắt đầu và kết thúc như bao chuyện tình trên thế gian ngoài kia. Trong đoạn đời trưởng thành, họ đã gặp nhau ba lần, bên nhau rồi lại chia lìa. Người đời thường nói "quá tam ba bận", liệu đến lần thứ ba họ có thể viết nên một đoạn kết hạnh phúc cho mối tình này?

The Third Charm – Một mối tình có đến 3 lần hợp tan thì đó gọi là duyên phận - Ảnh 3.

Gần đây, trào lưu phim truyền hình Hàn Quốc thường tập trung chủ yếu vào thể loại viễn tưởng, trinh thám hay đi theo hướng chuyển thể, làm lại kịch bản của nước ngoài nên một câu chuyện tình đời thường được chắp bút bởi biên kịch nước nhà như The Third Charm sẽ khó mà nổi bật và gây chú ý. Thế nhưng nếu bạn muốn "đổi gió" khi quá ngán ngẩm với sự kịch tính, gay cấn thì Vẻ Quyến Rũ Thứ Ba lại là món món ăn tinh thần rất đáng để thưởng thức.

The Third Charm – Một mối tình có đến 3 lần hợp tan thì đó gọi là duyên phận - Ảnh 4.

The Third Charm không lê thê thể hiện sự bi lụy, sướt mướt với việc chia tay, chàng rầu rĩ và nàng đau khổ. Nhịp phim khá nhanh khi giới thiệu qua lần gặp đầu tiên của cặp đôi chính với không khí khá vui nhộn, vui vẻ của tuổi trẻ. Chàng thì ngốc xít, ngây thơ còn nàng lại mạnh mẽ, già trước tuổi do hoàn cảnh gia đình. Họ yêu nhau như bao cặp đôi sinh viên khác rồi chia tay, bảy năm qua đi họ lại nối tiếp đoạn tình duyên đã đứt ngày xưa.

The Third Charm – Một mối tình có đến 3 lần hợp tan thì đó gọi là duyên phận - Ảnh 5.

Joon Young đã "dậy thì thành công", trở thành một mỹ nam thanh tra "răng không còn hô" và Young Jae thì quyến rũ, đằm thắm đầy nữ tính. Những nụ hôn, những lần rung động đã mang họ đến với nhau, nhưng hoàn cảnh cùng sự nghi ngờ và khác biệt trong lối sống lẫn suy nghĩ dần khiến họ rời xa nhau. Liệu đến cuối đoạn đường tình, họ có vượt qua được mọi chông gai đời thường để về chung một nhà hay không?

The Third Charm – Một mối tình có đến 3 lần hợp tan thì đó gọi là duyên phận - Ảnh 6.

The Third Charm mang màu sắc tươi trẻ, hài hước mà cũng thực tế, gần gũi với đời thường. Chất hài được khai thác ở biểu cảm, tạo hình của mỗi nhân vật. Khởi đầu phim, khán giả sẽ bật cười với sự ngây ngô, ngoại hình "tóc xù miệng hô" của anh chàng Joon Young. Tiếp đến, khi Joon Young đã lột xác thành công thì xuất hiện của bà "boss" sang chảnh nhưng ế ẩm tình duyên Baek Joo Ran (Lee Yoon Ji) và anh trai lập dị như thầy tu từ trên núi xuống của Young Jae là Lee Soo Jae (Yang Dong Geun). Bộ đôi này hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười ra nước mắt với sự lầy lội, đáng yêu của mình.

The Third Charm – Một mối tình có đến 3 lần hợp tan thì đó gọi là duyên phận - Ảnh 7.

Dàn sao của The Third Charm tuy không phải là những tên tuổi quá đình đám xứ Hàn nhưng với năng lực diễn xuất vốn có, họ vẫn dễ dàng chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng của mình trên màn ảnh. Mỹ nam Seo Kang Joon đã tự "dìm hàng" ngoại hình để hóa thân thành chàng trai tri thức cổ điển Joon Young. Khi nhân vật này trưởng thành, suy nghĩ và cảm xúc cũng được Seo Kang Joon thể hiện có "chiều sâu" hơn. Nam diễn viên cũng tạo nên những "phản ứng hóa học" rất ngọt với bạn diễn Esom. Tuy sở hữu một vẻ đẹp lạ, trông hơi "dừ" so với Seo Kang Joon nhưng Esom lại có nét duyên dáng rất riêng, nhất là ở nụ cười "tươi không cần tưới". Cả hai đã có màn kết hợp rất ăn ý và tạo nên một cặp đôi đẹp, đầy duyên nợ cho màn ảnh nhỏ xứ Hàn.

The Third Charm – Một mối tình có đến 3 lần hợp tan thì đó gọi là duyên phận - Ảnh 8.

Đón xem The Third Charm vào thứ Sáu – thứ Bảy hàng tuần trên đài jTBC.