Hồi còn đi học, bên cạnh những siêu nhân đẻ ra đã giỏi hay thành phần "con nhà người ta" trong truyền thuyết thì việc học tốt đều tất cả các môn gần như là điều không tưởng. Có lẽ bởi vì thế mà khái niệm học lệch ra đời.
Cái tụi học lệch ấy mà, hiểu nôm na thì với tiết học này, bạn tỏa sáng như một anh hùng, nhưng ngay với một môn học khác ngay sau đó, bạn có thể bị dìm xuống như "cẩu hùng" vậy. Dễ hiểu là thế nhưng liệu có chắc ai cũng hiểu học lệch là gì?
Công nhận, đã lệch thì phải có hướng chứ?
Ơ kìa, hơi quá đà rồi nha anh bạn
Với một số bạn, học lệch đơn giản là học không trúng rồi học không đúng bài...
Nhưng mà hình như các bạn ấy cũng hơi "bị lệch" khái niệm chút nhỉ? Đấy là "tủ lệch" chứ đâu phải học lệch...
Cách giải thích đơn giản và dễ hiểu nhất đây rồi!
Ngược lại, có người thích Toán và không thể học Văn. Tất nhiên, chúng ta có thể tạm thời bỏ qua những thành phần không thích học gì cả hoặc cái gì cũng có thể học được
Xét trên mặt cơ thể sinh học thì là vậy, nhưng người ta đang xét đến khái niệm trừu tượng cơ mà anh áo đen
Nhớ lắm cái thời đeo cặp mà như đeo tạ trên vai...
... Đi bước nào là thấy đường lún xuống bước đấy
Như đã nói kể trên, trong lớp học ngoại trừ những siêu nhân IQ hay "con nhà người ta điển hình"...
Thì không thiếu những cậu bạn/cô bạn học lệch ngay cả từ tư duy như thế này. Đắng lòng thay!