Thế nào là người nhạy cảm?

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 09:56 26/12/2017

Lo được lo mất, dễ khóc, hay âu sầu, không muốn làm phiền người khác, không biết cách từ chối người khác... là một vài trong vô số biểu hiện của một người có tâm hồn quá mức nhạy cảm.

Chắc hẳn xung quanh bạn cũng có một người bạn lúc nào cũng rụt rè, chẳng biết từ chối người khác, dễ bị tổn thương và quá mức để ý đến ý kiến, cái nhìn của mọi người mà quên đi cảm nhận của bản thân. Những người như vậy, chúng ta gọi chung là những người có tâm hồn nhạy cảm. Dù bị xem là yếu đuối nhưng thực tế tâm hồn của họ rất đẹp, họ luôn cố gắng duy trì và vun đắp cho những mối quan hệ theo cách của riêng họ. 

Dẫu vậy vì quá nhạy cảm, họ thường tự khiến cuộc sống của mình mệt mỏi, âu sầu... Nếu bạn có quen một ai đó như vậy, xin hãy trân trọng họ, bao dung họ một chút. Vì họ chính là kiểu người... 

1. "Ban nãy cậu ra ngoài, tiếng đóng cửa có chút to, cậu đang không vui à?"

2. Nhắn tin lúc nào cũng phải thêm icon, nếu không sẽ thấy không diễn đạt được hết suy nghĩ của mình, sẽ tạo ra hiểu lầm.

3. Người ta chẳng coi bạn ra cái gì mà bạn vẫn suốt ngày âu sầu, buồn lo.

Thế nào là người nhạy cảm? - Ảnh 1.

4. Chết rồi, có phải vừa nãy mình nặng lời quá không? Người ta nhìn mình như thế là có ý gì vậy?

5. Quá để ý đến cái nhìn của người khác, lúc nào cũng phải cố gắng hết sức dù bản thân chẳng cảm thấy vui.

6. Muốn đăng status: Mình buồn quá. Nhưng sợ mọi người nghĩ mình giả tạo, diễn sâu... Thôi vậy, khỏi post.

7. Ba người cùng đi, lúc nào cũng cảm thấy mình là người thừa.

8. Sợ không hòa nhập được cùng đám đông nên luôn tỏ ra mình không sao hết, luôn cố gắng đối tốt với tất cả mọi người.

Thế nào là người nhạy cảm? - Ảnh 2.

9. Lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, cảm giác người khác đang nói xấu mình, sợ người khác ghét mình. Gặp phải một chuyện buồn sẽ nhớ đến những chuyện càng buồn trước kia, rồi càng thêm âu sầu.

10. Người khác khen bạn, bạn cũng cảm thấy như lời nói của người ta có ý khác.

11. Người ta đăng cái status này là ngụ ý để mình đọc có phải không?

12. Tôi không biết nói chuyện, không hay nói ra suy nghĩ của bản thân, lúc nào cũng cố gắng tự lập, không làm phiền bất kì ai, luôn mềm lòng không nỡ từ chối một người nào. Trong mắt người nhà, tôi là một đứa con ngoan. Trong mắt bạn bè, tôi là một người bạn hiền lành, không biết từ chối người khác. Đúng rồi đấy, tôi có chút tự ti nữa, nhưng không muốn cho người khác biết.

Thế nào là người nhạy cảm? - Ảnh 3.

13. Thoạt nhìn thì điên điên khùng khùng, suốt ngày nói giỡn, kiểu chẳng để tâm đến bất kì điều gì. Thực tế nội tâm lại vô cùng yếu đuối, cực kì coi trọng đánh giá của người khác, để ý quá mức đến người khác, sợ làm tổn thương người khác. Vậy nên, dù chỉ là một chuyện bé cỏn con chẳng bỏ sót, sẽ tự trách bản thân rất lâu vì một chuyện vụn vặt mà có khi người khác cũng chẳng buồn để tâm.

14. Mỗi lần bước vào phòng học đều có cảm giác như cả lớp đang nhìn mình.

15. "Sao người ta seen tin nhắn rồi mà không trả lời mình nhỉ?".

16. Nhìn người đối diện cười cười nói nói đi ngang qua mình cũng cho rằng người ta đang cười mình.

17. Muốn được chú ý, lại sợ thành tiêu điểm.

Thế nào là người nhạy cảm? - Ảnh 4.

18. Không có cảm giác an toàn, hay suy nghĩ.

19. Không dám làm phiền người khác cũng không biết từ chối người khác.

20. Cả ngày chìm trong suy nghĩ: "Có phải cậu ấy đang nói mình không? Cái status này là có ý gì nhỉ? Mình có nên hỏi cậu ấy không? Có phải cậu ấy đang giận mình không? Sao mình thấy cậu ấy lạnh nhạt với mình thế nhỉ? Có phải mình đã làm gì có lỗi không? Có phải mình đã nói sai gì không?...".

21. Đăng status 30 giây không ai like sẽ xóa ngay lập tức.

22. Làm gì cũng phải cẩn thận, sợ người khác không hài lòng.

Thế nào là người nhạy cảm? - Ảnh 5.

23. Người nhạy cảm luôn thiếu cảm giác an toàn và tự ti thái quá. Gặp chuyện gì họ cũng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, suy nghĩ cho người đó, sợ ngôn ngữ, hành động của mình khiến người ta không thoải mái, trong khi thực tế người khó chịu nhất cuối cùng lại là chính họ. Họ cũng rất ít khi chủ động giao tiếp với người khác, thế nhưng luôn nhiệt tình đón nhận và quý trọng tất cả những ai chủ động đối tốt với mình. Phần lớn những kẻ "lạnh lùng, kiêu chảnh" thoạt nhìn rất khó tiếp cận mà bình thường chúng ta vẫn nhìn thấy thường chính là những người nhạy cảm nhất.

24. Không dám nói ra ý kiến của mình, sợ bị cười, bị chê.

25. Trong 100 người có 99 người khen bạn đẹp nhưng chỉ cần 1 người nói khác đi, bạn sẽ tin người đó.