Xót thương những khuôn mặt ngây thơ trong vụ xả súng kinh hoàng

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 15:15 16/12/2012

Các nhà chức trách mới công bố danh sánh đầy đủ của các nạn nhân trong vụ thảm sát ngày 14/12 vừa qua. 20 em nhỏ thiệt mạng đều có độ tuổi từ 6 đến 7. Những gương mặt thiên thần của các em khiến bao người thương xót.

Danh sách cùng những hình ảnh của các em nhỏ đáng thương và các nạn nhân lớn tuổi trong vụ thảm sát làm chấn động cả thị trấn Connecticut đã vẽ ra 1 khung cảnh tàn nhẫn, vô lương tâm của kẻ sát nhân. Hung thủ đã ra tay bắn nhiều phát liên tiếp vào những nạn nhân vô tội.

Danh sách 20 trẻ em thiệt mạng gồm 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Các em nhỏ mới chỉ có 6 đế 7 tuổi. Danh sách chi tiết các nạn nhân nhỏ tuổi gồm:

Charlotte Bacon, 6 tuổi, Daniel Barden, 7 tuổi, Olivia Engel, 6 tuổi, Josephine Gay, 7 tuổi, Ana Marquez-Greene, 6 tuổi, Dylan Hockley, 6 tuổi, Madeleine Hsu, 6 tuổi, Catherine Hubbard,  6 tuổi, Chase Kowalski, 7 tuổi, Jesse Lewis, 6 tuổi, James Mattioli, 6 tuổi, Grace McDonnell, 7 tuổi, Emilie Parker, 6 tuổi, Jack Pinto, 6 tuổi, Noah Pozner, 6 tuổi, Caroline Previdi, 6 tuổi, Jessica Rekos, 6 tuổi, Avielle Richman, 6 tuổi, Benjamin Wheeler, 6 tuổi, và Allison N. Wyatt, 6 tuổi.

Xót thương những khuôn mặt ngây thơ trong vụ xả súng kinh hoàng  1
Emilie Parker, 6 tuổi.

Xót thương những khuôn mặt ngây thơ trong vụ xả súng kinh hoàng  2
Ana Marquez-Green, trái, và Jesse Lewis, phải.

Xót thương những khuôn mặt ngây thơ trong vụ xả súng kinh hoàng  3
Noah Pozner.

Xót thương những khuôn mặt ngây thơ trong vụ xả súng kinh hoàng  4
James Mattioli, trái và Jessica Rekos, phải.

Xót thương những khuôn mặt ngây thơ trong vụ xả súng kinh hoàng  5
Dylan Hockley.

Xót thương những khuôn mặt ngây thơ trong vụ xả súng kinh hoàng  6
Charlotte Bacon, trái và Olivia Engel, phải.

Xót thương những khuôn mặt ngây thơ trong vụ xả súng kinh hoàng  7
Chase Kowalski, 7 tuổi.

Ngoài ra, các nạn nhân lớn tuổi gồm: Rachel Davino, 29 tuổi, Dawn Hochsprung, 47, Anne Marie Murphy, 52, Lauren Russeau, 20, Mary Sherlach, 56 và cô giáo Victoria Soto.

Xót thương những khuôn mặt ngây thơ trong vụ xả súng kinh hoàng  8
Cô hiệu trưởng Hochsprung, trái, và cô Victoria Soto, phải.

Xót thương những khuôn mặt ngây thơ trong vụ xả súng kinh hoàng  9
Cô Mary Sherlach, 56 tuổi, và cô Lauren Rousseau, 30 tuổi. 

Những bức hình ngây thơ, đáng yêu của các em nhỏ như càng xát mạnh vào nỗi đau của người dân thành phố yên bình.

Cũng theo thông tin mới nhất từ cảnh sát cho biết Adam Lanza đã tới thăm trường Tiểu học Sandy Hook vào ngày thứ Năm, 1 ngày trước khi vụ xả súng kinh hoàng xảy ra. Vào ngày hôm đó, anh chàng này đã tham gia vào vụ tranh cãi với 4 thành viên khác trong nhà trường. 3 trong số những người này đã thiệt mạng trọng vụ xả súng ngày hôm sau.

Vị giáo viên thứ 4 cũng là người sống sót duy nhất sau vụ cãi vã đã không có mặt tại trường vào ngày xảy ra vụ thảm sát khủng khiếp này. Hiện, vị giáo viên này đang được cảnh sát chất vấn và điều tra. Lời khai của nhân viên vị giáo viên này có thể là 1 mẩu tin quan trọng cho việc điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Adam Lanza đã ra tay nổ súng vào sáng thứ Sáu tại Trường Tiểu học Sandy Hook - ngôi trường dạy trẻ em có độ tuổi từ 5 đến 10. Adam Lanza đã sát hại 26 người trước khi tự chĩa súng vào chính mình, cũng như giết chết một người khác - mẹ của hắn - tại một 1 khu vực gần đó.  

Các điều tra viên cho biết họ đã tìm thấy 1 số bằng chứng rõ ràng để giải thích cho sự điên cuồng của tay súng Adam Lanza này. Trung úy Paul Vance, cảnh sát bang Connecticut cho biết "Những nhân viên điều tra của chúng tôi tại hiện trường đã tìm kiếm được 1 số bằng chứng, vẽ ra khung cảnh và quan trọng nhất là nguyên nhân của vụ xả súng này. Chúng tôi hy vọng rằng bức màn bí mật sẽ sớm được hé lộ."

Tất cả các thi thể của nạn nhân đã được đưa ra khỏi trường ngay trong đêm và cuộc giám định tử thi sẽ cho biết tên của các nạn nhân. Cảnh sát đã được điều động để hỗ trợ gia đình nạn nhân trong những ngày tới.