Cảm phục 3 cô giáo xả thân cứu học sinh trong vụ xả súng

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 20:03 15/12/2012

Hành động xả thân bảo vệ những học sinh nhỏ tuổi khỏi tên sát nhân máu lạnh đã khiến biết bao người cảm phục. Dù các cô đã hy sinh nhưng tinh thần quả cảm, sự yêu thương học sinh vẫn còn mãi trong lòng mọi người.

Sáng ngày 14/12, khoảng 9h30, đột nhiên nữ hiệu trưởng Dawn Hochsprung và những giáo viên trong cuộc họp nghe thấy một loạt tiếng "pop pop pop" từ phía sảnh. Bà Hochsprung, 47 tuổi, lao ra ngoài và phát hiện ra tên sát thủ đã tấn công vào trong trường. 

Tại 1 căn phòng, do cửa không có ổ khóa, bà Horchspung đã dùng thân mình để chèn cửa, chặn đứng tên sát nhân xông vào giết hại các học sinh. Tuy nhiên, bà đã bị dính đạn.

Cảm phục 3 cô giáo xả thân cứu học sinh trong vụ xả súng 1
Hiệu trưởng Dawn Hochsprung (trái) và nhà tâm lý học March Sherlach (phải).

Chân bị một viên đạn găm vào làm chảy máu đầm đìa, hiệu phó trường vẫn lê trở lại bên trong phòng họp, sử dụng hệ thống an ninh mới được lắp đặt thông báo cho toàn bộ đồng nghiệp biết được sự cố nghiêm trọng đang diễn ra.

Thật không may, trong cuộc đối mặt với kẻ sát nhân thú tính, không chỉ có hiệu trưởng Horchspung mà 2 giáo viên khác gồm nhà tâm lý học Mary Sherlach, 56 tuổi, và cô giáo dạy lớp một 27 tuổi Victoria Soto cũng đã thiệt mạng.

Cảm phục 3 cô giáo xả thân cứu học sinh trong vụ xả súng 2
Cô giáo trẻ Victoria Soto.

Hiệu trưởng trường tiểu học, bà Hoschpring đã ly dị và hiện đang sống hạnh phúc cùng đời chồng thứ 2. Bà luôn đăng tải rất nhiều hình ảnh về ngôi trường của mình. Bạn bè và hàng xóm cho biết bà rất yêu học sinh và ngôi trường của mình. Một người hàng xóm cho biết “Tôi không nghĩ rằng bạn có thể tìm được 1 ngôi trường nào tốt hơn thế để gửi gắm con em mình. Cô ấy rất tốt và tâm huyết với nghề.” 

Nữ giáo viên trẻ tuổi Soto đã liều mình hy sinh để cứu lấy 20 em nhỏ có độ tuổi từ 5 đến 10. Cô đã lao mình ra phía trước để bảo vệ các em. Cô Soto đã giảng dạy được 5 năm và được đánh giá là “1 giáo viên tốt và vui tính”. Bác của cô Soto cho biết “Con bé đã lao ra để chặn luồng đạn của kẻ sát nhân. Tôi thực sự tự hào về cháu. Con bé là 1 người hùng.” Được biết, cô giáo trẻ đã kết hôn và có 2 con. Cô thích làm vườn, đọc sách và xem phim.

Cảm phục 3 cô giáo xả thân cứu học sinh trong vụ xả súng 3
Cô giáo trẻ Victoria Soto.

Khi hung thủ có vấn đề về thần kinh Lanza bắt đầu xả súng vào khu vực trường học ở Newtown, Connecticut, 1 vài giáo viên đã sợ hãi trốn dưới gầm bàn nhưng cả cô Hochsprung và cô Sherlach đã không hề chần chừ lao ra ngăn cản hành động phạm tội của Lanza. Tờ New York Times cho biết cô Hochsprung đã báo động cho tất cả mọi người trong trường bằng hệ thống an ninh mới sau khi nhận ra tên sát nhân chính là con trai của 1 vị giáo viên trong trường. Tuy nhiên, bà đã không kịp nhận ra rằng Lanza đã nhẫn tâm sát hại mẹ mình ngay trước đó.    

Sự hy sinh của các cô giáo dũng cảm đã để lại niềm cảm phục, tiếc thương sâu sắc cho người thân, bạn bè và cả những người dân trên toàn thế giới.