Thú vung tiền điên rồ của đại gia truyền thông Mỹ

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 01/03/2015

Shane Smith không chỉ là CEO kiêm đồng sáng lập công ty truyền thông trị giá 2,5 tỉ đô Vice Magazine mà còn là một “tay chơi” khét tiếng. Những bữa tối 300.000 đô, những buổi tiệc chỉ dành riêng cho người nổi tiếng là cuộc sống hàng ngày của đại gia này.

Nhưng ông cũng là một nhà báo vô cùng xông xáo, người đã đặt chân đến những vùng chiến sự nóng như Libya hay Triều Tiên.


Smith trong một chuyến đi lấy tin ở khu vực chiến sự Trung Đông.
 
Ngay từ năm 1994 khi sáng lập ra tạp chí của Vice, ông chủ Smith đã trở thành một tay chơi khét tiếng của công ty truyền thông này. Dưới đây là hình ảnh Smith tham dự buổi công chiếu "The Vice Guide to Everything" - một series truyền hình do Vice phát hành tại NY từ 2010.



Ngay từ đầu, định hướng của Vice là nhằm tới những gã thanh niên choai choai, những kẻ sử dụng chất kích thích. Smith là một hình mẫu lý tưởng cho phong cách này. Trên tờ Financial Times, ông chia sẻ: "Tôi sẵn sàng vung tay để tiệc tùng thâu đêm suốt sáng và vui vẻ với phụ nữ.”
                                                                                                  

      Một bữa tiệc đông vui do Smith tổ chức cho nhân viên.

Trong vài năm gần đây, Vice đã phủ sóng vô số lĩnh vực, bao gồm chính trị, công nghệ, âm nhạc, thời trang và cả những tin tức thời sự. Họ cũng đã ra mắt hãng thu âm, xuất bản sách và lấn sân sang cả truyền hình trực tuyến cũng như quảng cáo, nhưng vị CEO này vẫn luôn giữ vững phong độ ăn chơi của mình. Và đây là hình ảnh tiệc tùng như thường lệ của ông cùng với ca sĩ Bono của ban nhạc U2 và giám đốc thiết kế Apple Jony Ive trong Liên hoan Quốc tế Cannes Lions của Creativity.



Diễn viên Johnny Knoxville của series Jackass - bạn thân của Smith miêu tả ông trên tờ NY Times là "một gã đàn ông lịch lãm, cực kỳ thông minh và đầy lôi cuốn, kẻ mang chính xác những phẩm chất cần có của một nhà lãnh đạo, và còn là bạn nhậu tốt nữa."

 
Shane Smith và Johnny Knoxville, 2 tay chơi "một 9 một 10" của truyền thông Mỹ.

Được biết, Smith có một thói quen kỳ cục là không bao giờ mặc áo trong phòng làm việc.

 

Trong chuyến đi đến Las Vegas cho triển lãm CES vào tháng 01 vừa qua, Smith đã chi 300,000 đô để đãi rượu vang, bít-tết cho 30 người tại nhà hàng Jean-Georges Vongerichten. Những khách mời này cho biết Smith đã kiếm được hơn 1 triệu USD nhờ các trò đỏ đen trong thời gian diễn ra CES.

 
Giám đốc Smith lúc nào cũng đỏ au tại CES.

Để kỷ niệm 20 năm thành lập vào tháng 12, Vice đã tổ chức một bữa đại tiệc với sự tham gia biểu diễn của các tên tuổi lớn như Lil Wayne, Karen O và Pussy Riot.

 

Trước khi khai tiệc, giám đốc Shane Smith đã đứng trên sân khấu và phát cho 700 nhân viên chính thức của Vice mỗi người một tờ séc có mệnh giá 1.500 đô (hơn 30 triệu đồng). Tổng giá trị tiền thưởng lên đến hơn 1 triệu đô (hơn 21 tỷ đồng).

Trong 1 lần cao hứng, ông đã mua luôn một quán rượu có tên Old Blue Last tại khu Shoreditch của London. Từ khi ông mua lại quán rượu này, nó đã trở thành nơi tụ tập của các ban nhạc rock nổi tiếng London.

 

Ông cũng đã từng đi đến hàng loạt các địa điểm đặc biệt để phục vụ cho phóng sự của mình. Từng qua Triều Tiên 2 lần, năm 2008, Smith cùng đoàn làm phim đã làm một bộ phim về đất nước này, và nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên Internet. Đây cũng là lý do mà nhà báo đại gia đã bị cấm cửa khỏi Bắc Triều Tiên vĩnh viễn.

 

Và vào tháng 11/2014, ông đã đến Nam Cực để viết nên câu chuyện về thảm hoạ biến đổi khí hậu. Ông cũng đã đưa tin từ Libya, Pakistan, và Sudan.

 

Mặc dù hiện đã lập gia đình và có hai con gái, Smith vẫn luôn mang trong mình cá tính nổi loạn, may mắn là ông luôn có những người thân yêu kề vai trong những chuyến phiêu lưu điên rồ ấy. Gia đình Smith có một ngôi nhà trong rừng Costa Rica, Smith mua nó với mục đích… đề phòng thảm họa. Ông chia với phóng viên Hollywood: "Không internet, không TV. Làm việc ở đó ư? Không đời nào".

 

Nơi cư ngụ chính của gia đình ông là biệt thự 800 mét vuông  toạ lạc tại khu đô thị Tribeca, New York. Smith đã trả 2.2 triệu đô để mua căn hộ này vào năm 2009 - ngay sau khi ông trở về từ chuyến “công du” Châu Phi hơn 1 năm.
 
 
Khu nhà đắt đỏ Tribeca ở trung tâm thành phố New York.

Trong tháng 10, Smith đã có một buổi nói chuyện với Evan Spiegel - CEO của Snapchat và nhà làm phim George Lucas tại Hội nghị do tạp chí Vanity Fair tổ chức tại San Francisco.

 

Vào tháng 08 năm 2014, chương trình truyền hình của Vice trên HBO đã giành giải Emmy với hạng mục “Tin nóng đặc biệt”. Vị CEO cá tính đã mở tiệc để thết đãi toàn bộ nhân viên ngay sau đó.



Theo Business Insider