Thú "đốt tiền" lập dị của 1 trong những đại gia giàu nhất phố Wall

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 12:20 06/02/2015

Steve Cohen là một tỷ phú thiên tài trong lĩnh vực đầu tư, ngoài ra, ông còn rất nổi tiếng trong giới đại gia vì những thú vui lập dị chẳng giống ai.

Với số lượng tài sản lên đến 10,3 tỷ USD (khoảng 216,3 nghìn tỷ đồng), đại gia này có thể mua bất kỳ thứ gì mình muốn, và ông đã làm như vậy, những thứ mà ông bỏ tiền ra mua luôn là độc nhất vô nhị vì... chẳng ai dám chơi.

Chân dung tỷ phú Steve Cohen

Cohen khởi nghiệp với công ty đầu tư mạo hiểm SAC Capital từ năm 1992, ông trở thành huyền thoại phố Wall sau khi công ty tăng trưởng 70% trong 2 năm liên tiếp.

Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, đại gia Cohen đã chi tiền mua lại nhiều tác phẩm hội họa của Picasso, Jasper Johns, Damien Hirst, Andy Warhol và rất nhiều nghệ sĩ khác. Những lúc không biết mua tranh gì, ông lại bỏ tiền ra mua bất động sản vòng quanh thế giới với trị giá hàng trăm triệu USD.

Dưới đây là những khoản chi "tiền tấn" rất ngẫu hứng của Steve Cohen:

Bỏ 100.000 USD (2.1 tỷ đồng) ra chỉ để đi chơi với siêu đầu bếp Guy Fieri.


Guy Fieri là một đầu bếp kiêm người dẫn chương trình ẩm thực rất nổi tiếng của Mỹ

Bỏ 20 triệu USD (425.5 tỷ đồng) mua 4% cổ phần đội bóng chày New York Mets chỉ để xem đầu tư vào thể thao có... hay ho hay không.


Ông quyết định bỏ ra 20 triệu USD sau khi xem một trận đấu của đội bóng này

Suýt nữa thì đã xây cả một sân vận động cho đội bóng LA Dodgers.


Sân vận động hiện tại của đội bóng chày LA Dodgers

Bộ sưu tập nghệ thuật của Steve Cohen có giá không dưới 1 tỷ USD (21 nghìn tỷ đồng). Ông có một bức tượng Pablo Picasso đặt trong phòng khách, bức tượng này cũng có giá hàng chục nghìn USD.


Bức tượng đắt giá này mang tính hài hước nhiều hơn là nghệ thuật

Trong một phiên đấu giá tại New York, Cohen đã mua lại bức tranh "The Dream" của Picasso với giá 155 triệu USD (3.2 nghìn tỷ đồng), điều đặc biệt ở chỗ, bức tranh này đã bị chủ nhân trước... chọc thủng trong 1 lần say rượu.


Bức tranh The Dream của danh họa Picasso, chủ nhân trước của nó đã lỗ 138 triệu USD (2.93 nghìn tỷ đồng) vì lỡ làm thủng


Ông sở hữu bức tranh "Woman III" của danh họa Willem De Kooning với giá 137,5 triệu USD (2,92 nghìn tỷ đồng), đây là bức tranh duy nhất trong series này do tư nhân sở hữu, các bức còn lại đều đang ở trong bảo tàng quốc gia.



Bạn có tin là Steve Cohen mua lại... cái thứ này với giá 101 triệu USD (2.1 nghìn tỷ đồng) không? nhưng ông đã làm thế thật, đó là tác phẩm điêu khắc đồng mang tên "Chariot" của nghệ sĩ Alberto Giacometti.


Tác phẩm điêu khắc "Chariot"


Nhưng chưa là gì với việc bỏ 110 triệu USD (2.3 nghìn tỷ đồng) ra để mua bức tranh vẽ... lá cờ Mỹ của họa sĩ Jasper John.



Steve Cohen còn mua một xác ướp cá mập dài hơn 4 mét, đây là một tác phẩm của nghệ sĩ Damien Hirst. Cohen đã mất 8 triệu USD (170 tỷ đồng) mới mang được con cá này về nhà.



Căn nhà chỉ để bày tranh của ông cũng có giá 14,8 triệu USD (314,8 tỷ đồng) và rộng 32.50 mét vuông, nó có một sân trượt băng rộng tới 600 mét vuông.


Dinh thự khổng lồ của Steve Cohen, ông đã cho xây một sân trượt băng sau khi mua lại nơi này.


Nhưng sân trượt băng chưa phải là điều đặc biệt nhất, vì Cohen còn nuôi một đàn lợn được xăm trổ đầy mình trong nhà.


Cohen đã thuê những nghệ sĩ xăm mình giỏi nhất nước Mỹ đến xăm nghệ thuật cho đàn lợn của ông


Ông có một căn nhà ở bãi biển Đông Hampton, nhưng nó bị một căn nhà của đại gia khác che mất "view" đẹp nên ông đã mua nốt cả căn nhà đó với giá gấp rưỡi, lần vung tiền này của Cohen có giá 78 triệu USD (1.6 nghìn tỷ đồng).



(Nguồn: Business Insider)