Thảm kịch ập xuống gia đình Pháp có 10 người thiệt mạng trong vụ máy bay Algerie rơi

, Theo Trí Thức Trẻ 23:18 25/07/2014

<a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/nhung-hinh-anh-dau-tien-cho-thay-may-bay-algerie-tan-nat-tai-hien-truong-20140725012320123.chn" target="_blank">Thảm kịch máy bay AH5017 của hãng hàng không Air Algerie</a> khiến nhiều người bàng hoàng khi cướp đi sinh mạng của cả 10 thành viên trong cùng một gia đình người Pháp.

Ngày 24/7 vừa qua, chiếc máy bay AH5017 của hãng hàng không Air Algerie đã mất liên lạc với trạm kiểm soát hàng không Algerie sau khi cất cánh được khoảng 50 phút tại Ouagadougou, Burkina Faso. Sau khi tìm kiếm, giới chức các nước xác nhận, chiếc máy bay đã rơi xuống khu vực hoang vắng gần biên giới giữa Mali và Burkina Faso.

Ngày 24/7, Tướng Gilbert Diendiere thuộc Quân đội Burkina Faso - Người đứng đầu đơn vị giải quyết khủng hoảng tại Ouagadougou - cho biết xác chiếc máy bay mất tích mang số hiệu AH5017 của Hãng hàng không Air Algerie đã được tìm thấy tại 1 địa điểm gần làng Boulikessi tại Mali, cách biên giới Burkina Faso 50km.




Hiện trường vụ máy bay của Algerie gặp nạn.

AFP cách đây không lâu dẫn lời Ngoại trưởng Pháp, ông Laurent Fabius cho biết 54/116 nạn nhân là mang quốc tịch Pháp. Như vậy, số hành khách mang quốc tịch Pháp cao hơn con số 50 hay 51 như thông báo ban đầu. 

Và trong số những trường hợp khiến người dân thế giới bàng hoàng nhất đó là vụ tai nạn máy bay cướp đi sinh mạng của 10 người thân trong cùng 1 gia đình đến từ Pháp.

Anh trai đau buồn cầm di ảnh của Mohamed Akhdar - chàng trai có mặt trên chuyến bay AH5017.

Cũng theo thông tin mới được cập nhật, trong số những nạn nhân thiệt mạng, chuyến đi này là lần đầu tiên họ được đi máy bay. Cô bé người Pháp, Chloe (10 tuổi) lần đầu được đi máy bay cùng cha mẹ, anh trai và bà sau khi quay trở về nhà từ chuyến du lịch tới Burkina Faso. Trước khi cùng gia đình du lịch, Chloe còn tâm sự với cô giáo rằng bé rất sợ đi máy bay. 

Một người quen biết với gia đình bé Chloe cho biết "Mọi người dân trong khu vực đều vô cùng đau buồn, tiếc thương trước sự ra đi của gia đình Chloe. Mọi người không thể tin được điều đó, nó giống như 1 cơn ác mộng vậy".

Nhiều người thân đau đớn trước hung tin.

Cũng là lần đầu tiên được đi máy bay, cô Isabelle đã háo hức chờ đợi và chuẩn bị cho kế hoạch này suốt nhiều năm liền. Dany Frappier, chồng của Isabelle, xác nhận với Radio-Canada rằng cô có mặt trên chuyến bay vừa mất tích của Algerie, khi đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi kéo dài 10 ngày ở  Burkina Faso. Đó là chuyến bay đầu tiên của cô và cũng là lần đầu tiên ra nước ngoài.

Trước khi lên đường, Isabelle nói: "Con yêu tất cả mọi người. Con sẽ mang về nhiều ảnh, nhà mình sẽ có những bức ảnh đẹp", Lucie Morel-Frappier, mẹ chồng cô kể lại.