Sau 26 tuần trong bụng mẹ, cậu bé Ethan Bird đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ và chỉ nhỏ bằng 1 chiếc "túi đựng đường", đồng thời chỉ nặng có 480g. Mặc dù bé nhỏ và yếu ớt nhưng cậu bé Ethan Bird chưa bao giờ từ bỏ cố gắng để sống sót và chỉ sau vài tháng được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện, cậu bé đã khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Mẹ của Ethan, cô Sarah, 34 tuổi, mắc chứng tiền sản giật - căn bệnh nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng người phụ nữ khi sinh nở.
Hiện, sau 4 tháng cố gắng sống sót, Ethan đã nặng hơn 3kg và sức khỏe của em cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Các bác sĩ tại bệnh viện James Paget ở Gorleston, gần Yarmouth, Mỹ đang cố gắng giúp cậu bé vượt qua giai đoạn hồi phục sức khỏe cuối cùng trước khi em trở về nhà ở Filby, gần Great Yarmouth, Norfolk, Mỹ.
Cô Sarah vui mừng cho biết "Ethan quả thực rất mạnh mẽ. Thằng bé khá bướng bỉnh. Trong con người của Ethan toát lên tinh thần chiến đấu kiên cường."
Trước ngày Ethan chào đời, cô Sarah cảm thấy khá mệt mỏi. Tuy nhiên, cô không hề cảm thấy dấu hiệu của chứng tiền sản giật. Sau khi được đo huyết áp tại nhà, cô được chuyển ngay tới bệnh viện. Chưa đầy 24 giờ sau đó, Ethan chào đời.
Bà mẹ hạnh phúc nghẹn ngào cho biết "Chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi được ôm con trong tay. Chúng tôi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của con mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Đó là tất cả những gì chúng tôi mong chờ."
Các bác sĩ tại bệnh viện cũng vô cùng ngạc nhiên khi Ethan có thể sống sót và khỏe mạnh như hiện giờ. Một bác sĩ cho biết "Ethan nhỏ bé đến nỗi tôi sợ rằng khi chạm vào sẽ khiến cháu bị thương. Chính sự sống của Ethan giúp tôi hiểu được rằng đây là sự kỳ diệu của sự cố gắng. Điều kỳ diệu luôn có thể xảy ra."