Nữ chiến binh đặc biệt 83 tuổi sát cánh 12 năm bên quân đội Mỹ

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/11/2015

Nếu như năm xưa, hàng trăm nghìn người lính Mỹ được tiếp thêm tinh thần chiến đấu bằng những cái ôm ấm áp của cụ bà Elizabeth Laird tại sân bay thì giờ đây, tất cả quân nhân đã tới bệnh viện ôm cụ khi "nữ chiến binh" này phải nằm viện vì sức khỏe yếu.

Dường như ở bất cứ nơi đâu cũng luôn tồn tại những cá nhân vị tha sẵn sàng làm việc tốt để đem lại niềm hạnh phúc nho nhỏ cho những người xung quanh. Và ở trung tâm bang Texas, Mỹ, cụ Elizabeth Laird vẫn được mọi người biết đến như một "chiến binh bình vôi" có trách nhiệm của quân đội Mỹ trong suốt 12 năm qua.

Các binh sĩ người Mỹ được cụ bà Elizabeth ôm tạm biệt trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

151118tgcuba5-9f0d2
Cụ Elizabeth được mệnh danh là "Quý bà Ôm" của quân đội Mỹ.

Chẳng vì mối lợi nào, cụ bà 83 tuổi được mệnh danh là "Hug Lady" (tạm dịch: Quý bà Ôm) này vẫn đều đặn có mặt tại sân bay quân sự Fort Hood để gửi tới những người lính đi làm nhiệm vụ cái ôm thân tình như một cách bày tỏ sự tôn trọng. Bắt đầu từ năm 2003 tới nay, với tất cả nhiệt huyết cháy trong mình, cụ Elizabeth bắt đầu trở thành hậu phương vững chắc cho những người lính Mỹ.

Có thể nói, hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ấm áp của cụ Elizabeth đã thực sự chạm đến trái tim những người lính ra đi vì đất nước. Những cái ôm dù nhẹ ấy bỗng trở thành nguồn động lực lớn trong lòng họ dẫu biết đó có thể là cái ôm cuối cùng.

Ròng rã suốt 12 năm trời, cụ Elizabeth đã sát cánh cùng quân đội Mỹ, thắp sáng ý chí cho những người lính bằng hơn 500.000 cái ôm. Cho đến một ngày trở lại, họ không còn thấy vóc dáng nhỏ bé của cụ bà năm nào ở sân bay nữa.

Sự thật là trong suốt 12 năm làm "binh sĩ ngoài lề" các cuộc chiến, cụ Elizabeth cũng phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú. Thời gian gần đây, cụ đã phải nhập viện vì tình trạng sức khỏe yếu. Nhanh chóng nhận ra sự thiếu vắng của bà cụ, hàng trăm nghìn quân nhân từng nhận được cái ôm của cụ Elizabeth đã xếp hàng dài trong bệnh viện để được đón chào trở về trong vòng tay của cụ. Có những người ra đi trong 3 trận chiến thì cả 3 lần đều được cụ Elizabeth ôm tạm biệt. Cho đến ngày quay lại, họ đã không khỏi rơi nước mắt khi gặp lại cụ bà năm nào.

151118tgcuba8-9f0d2
Một quân nhân Mỹ vỡ òa lên trong giây phút gặp lại cụ Elizabeth.

Nói về mẹ của mình với niềm tự hào, ông Richard Dewees - con trai cụ Elizabeth cho biết, cụ luôn tâm niệm rằng bất kỳ người lính nào cũng cần được biết rằng ở quê nhà vẫn luôn có người mong đợi họ trở về. Và việc đem nụ cười, tình yêu thương và sự động viên tới những người lính là sứ mệnh mà Chúa đã giao cho cụ.

Song song với việc tiếp thêm tinh thần chiến đấu với bệnh tật, ông Richard còn lập quỹ từ thiện trên trang GoFundMe để giúp gia đình có thể trang trải viện phí điều trị cho cụ Elizabeth. Hiện quỹ từ thiện đã nhận được 60.000 USD (khoảng 1,36 tỷ VND) và sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới.

151118tgcuba1-9f0d2
Bất kỳ nam nữ quân nhân Mỹ nào cũng không thể quên được vóc dáng bé nhỏ và cái ôm ấm áp của cụ Elizabeth.

151118tgcuba3-9f0d2
Quý bà Ôm đã sát cánh cùng quân đội Mỹ từ những năm chiến tranh Iraq 2003.

151118tgcuba7-9f0d2
Ở quê nhà vẫn luôn có người đợi những người lính trở về.

151118tgcuba6-9f0d2
Những cái ôm nhẹ nhưng đã chạm sâu đến trái tim người lính.

151118tgcuba4-c77f5
Để rồi, một ngày không thấy hình bóng quen thuộc, những người lính đã tìm tới Quý bà Ôm năm xưa.

151118tgcuba2-d7ed9
Nếu như trước kia cụ Elizabeth động viên những người lính thì giờ ngược lại, họ là người động viên cụ chiến đấu với bệnh tật.

(Nguồn: Viral Thread)