Lực lượng cứu hỏa luôn phải đương đầu với những đám cháy nguy hiểm, mạo hiểm để cứu mạng những người khác. Đôi lúc cái giá họ phải trả lại chính là sức khỏe hoặc thậm chí tính mạng mình.
Với tuyên ngôn rằng: "Chúng tôi không chỉ cứu con người", những người hùng không siêu năng này còn cứu cả các con vật tội nghiệp chẳng may bị mắc kẹt, hoặc gặp tai nạn. Nhiều người đã ví lực lượng cứu hỏa giống như những thiên thần không vòng thánh, bởi những gì mà họ đã và đang thầm lặng cống hiến cho xã hội, và cho cả cuộc sống mỗi ngày.
Chú Chihuahua đáng yêu có tên Little Bullet là một trong ba chú chó được giải cứu khỏi đám cháy ở Columbia, Missouri, Mỹ.
Các lính cứu hỏa và nhân viên bảo vệ động vật giải thoát chú ngựa bị kẹt trong toa móoc.
Anh lính cứu chú chó nhỏ ra khỏi căn nhà cháy.
Cả đội cứu hỏa đang cố giải thoát một chú cáo bị mắc kẹt đầu trong bánh xe.
Ánh mắt hoảng loạn của chú mèo trắng sau khi vừa được cứu ra khỏi đám cháy.
Một trong những cảnh tượng cảm động nhất mọi thời đại khi người lính cứu hỏa cho hai chú mèo thở oxy sau khi giải cứu chúng khỏi một đám cháy.
Chú chó được lực lượng lính cứu hỏa Fort Worth, Texas hồi sức.
Sau khi đưa hai chú mèo ra khỏi đám cháy, việc đầu tiên những lính cứu hỏa Toronto làm là cho hai con vật tội nghiệp thở oxy.
"Nụ hôn" cảm ơn của chú chó dành cho ân nhân khi được kéo lên khỏi hố băng lạnh.
Vẻ mặt bình yên sau khi thoát nạn.
Lực lượng cứu hỏa Largo, Florida truyền dưỡng khí cho "nạn nhân" vừa cứu được.
Sự sợ hãi vẫn còn ám ảnh trên khuôn mặt chú mèo mặc dù đã được cứu sống thành công khỏi đống tuyết lạnh giá.
Bức ảnh nổi tiếng về người lính cứu hỏa dỗ dành và cho chú Koala uống nước trong trận cháy rừng năm 2009 tại Úc.
Bức ảnh có tên "Bạn bè". Chú chó trong tấm hình lúc đó rất hỗn loạn và sợ hãi, tuy nhiên người lính cứu hỏa với tình yêu thương động vật đã nán lại để đánh lạc hướng con vật tội nghiệp, ngăn không cho chú chó lao vào căn nhà đang rực cháy đằng sau.
Chú mèo bày tỏ sự biết ơn với người đã mạo hiểm cứu mình.
Đôi khi một thiên thần không nhất thiết phải sở hữu đôi cánh. Chỉ cần tình yêu thương vô hạn là quá đủ rồi.