Nỗi đau của người mẹ 80 tuổi nhốt con thần kinh suốt 40 năm

Trang Đỗ (Theo DailyMail), Theo Pháp luật xã hội 11:53 13/12/2013

Đã đến tuổi "gần đất xa trời" nhưng bà Peng Waimei (80 tuổi) vẫn đau đáu nỗi lo về người con trai mắc bệnh thần kinh. Hơn 40 năm qua, bà cần mẫn chăm sóc cho con, thế nhưng khi bà qua đời, cuộc sống của anh sẽ ra sao?

Bà Peng Waimei, một người phụ nữ đến từ Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã buộc lòng phải giam con trong những chiếc lồng sắt chật hẹp suốt hơn 40 năm qua. Dù tuổi đã cao nhưng cuộc sống của bà vẫn còn đầy những nỗi lo về người con trai bệnh tật. 

Nỗi đau của người mẹ 80 tuổi nhốt con thần kinh suốt 40 năm  1
Anh Peng Weiqing, 48 tuổi, đã phải trải qua già nửa cuộc đời trong chiếc lồng sắt chật chội. 

Năm lên 6 tuổi, do bị sốt cao nên con trai bà Waimei, anh Peng Weiqing (48 tuổi) bị thần kinh ngay từ lúc đó. Bởi vậy, hơn 40 năm qua, anh đã phải gắn bó với cuộc sống trong không gian tù túng, chật hẹp. 

Thoạt nhìn, có thể nhiều người sẽ cho rằng đây là cách chăm con thật tàn nhẫn tuy nhiên với bà Peng Waimei thì đây lại là cách duy nhất để cụ có thể bảo vệ con trai mình và những người xung quanh. 

Nỗi đau của người mẹ 80 tuổi nhốt con thần kinh suốt 40 năm  2
Hàng ngày, bà Waimei lại đút cơm cho con ăn qua khe hở của song sắt.

Nhà nghèo, không có tiền chạy chữa bệnh tật cho con, chồng bà Waimei phải tự đóng những chiếc lồng sắt to dần theo kích cỡ phát triển của con để con không thể cử động thoải mái. Hàng ngày, bà Waimei và chồng thường đút cơm qua khe hở của song sắt cho con.

Nỗi đau của người mẹ 80 tuổi nhốt con thần kinh suốt 40 năm  3

Nỗi đau của người mẹ 80 tuổi nhốt con thần kinh suốt 40 năm  4

Bà Waimei tâm sự "Thằng bé không thể kiểm soát được bản thân mình. Khi còn nhỏ, nó còn hay dùng dao hoặc gạch đá để cắt vào tay mình. Thậm chí, khi đi lại, nó cũng thường xuyên bị ngã chảy máu. Bởi vậy, chúng tôi phải làm chiếc lồng vừa vặn để con không thể cử động quá nhiều. Thằng bé chắc chắn đã quen thuộc với tôi, dù có thể nó chẳng biết ý nghĩa của từ "Mẹ". Nó là đứa con trai 48 tuổi nhưng bé bỏng của tôi." 

Đã 80 tuổi và sức khỏe ngày một yếu đi, bà Waimei vẫn luôn đau đáu nỗi sợ rằng khi bà qua đời, cuộc sống của con trai bà rồi sẽ ra sao.