Cưới xong vợ vẫn không cho chạm vào người, tuần trăng mật chồng mới phát hiện ra bí mật "động trời"

Gia Linh, Theo Đời sống và Pháp luật 14:37 06/05/2024

Câu chuyện éo le mà người đàn ông ở Indonesia gặp phải đã khiến cho nhiều người không sao hiểu nổi.

Hôn nhân muốn vững chắc thì cần được xây dựng trên tình cảm thật sự cũng như sự thấu hiểu mà hai bên dành cho nhau. Một người đàn ông ở Indonesia chưa kịp hiểu rõ về người bạn đời của mình mà đã làm đám cưới nên việc nhận được cái kết buồn sau đó có lẽ là điều khó tránh khỏi.

Thông tin trên tờ World Of Buzz cho biết một người đàn ông 26 tuổi, với tên gọi tắt là AK (giấu tên để bảo vệ danh tính) ở Indonesia đã làm đám cưới với bạn gái sau một năm tìm hiểu. Tuy nhiên, có một điều khó hiểu là sau khi họ đã chính thức trở thành vợ chồng thì Adinda Kanza, vợ của anh vẫn không cho phép anh động vào người mình mà không nói rõ lý do.

Cưới xong vợ vẫn không cho chạm vào người, tuần trăng mật chồng mới phát hiện ra bí mật động trời - Ảnh 1.

Cặp đôi đã làm đám cưới nhưng cô dâu vẫn không cho chú rể động vào người.

Cho đến ngày thứ 12 sau đám cưới, khi họ đi nghỉ tuần trăng mật thì anh AK mới phát hiện ra lý do động trời cho hành động cư xử kỳ lạ của vợ. Hóa ra, Adinda Kanza không phải là phụ nữ mà là đàn ông. Đây đúng là một tin sét đánh đối với người chồng vì qua một năm tìm hiểu mà anh vẫn không biết điều này. Cuối cùng, gia đình anh AK đã đi báo cảnh sát và kiện Adinda Kanza vì tội lừa đảo.

Khi câu chuyện được công bố, nhiều người đã ngỡ ngàng đến mức không thể tin nổi. Một số netizen cũng đã đặt ra nghi vấn rằng làm sao anh AK lại có thể không biết người mình yêu là nam hay nữ được.

Trong khi đó, anh AK cho biết bản thân đã cảm thấy nghi ngờ khi Adinda Kanza luôn viện cớ để không cho anh gần gũi.

"Adinda cũng từ chối giao tiếp với những người khác, kể cả người trong gia đình tôi", anh AK chia sẻ.

Cưới xong vợ vẫn không cho chạm vào người, tuần trăng mật chồng mới phát hiện ra bí mật động trời - Ảnh 2.

Adinda Kanza đã bị kiện vì tội lừa đảo gia đình anh AK.

Theo lời cảnh sát địa phương, Adinda đã luôn cư xử như một người phụ nữ thực sự. Với việc sử dụng các món đồ mỹ phẩm như các cô gái khác thì không khó để anh ta che giấu giới tính của mình.

“Nếu bạn nhìn vào những bức ảnh cưới của họ, Adinda trông giống hệt một phụ nữ thực sự. Anh ta cũng có giọng nói nhẹ nhàng nên họ đã không có chút nghi ngờ nào về việc anh ấy không phải là phụ nữ ”, trích thông tin từ phía cảnh sát.

Hiện Adinda đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi gia đình AK trình báo sự việc. Cha của Adinda, người đã biết chuyện này từ lâu, đã thừa nhận rằng Adinda, con trai ông là đàn ông. Hiện chưa rõ tại sao Adinda lại cải trang thành phụ nữ để đi lừa gia đình anh AK. Vụ việc hiện vẫn đang được cảnh sát Indonesia điều tra.

Nguồn: World Of Buzz