Ngày 13/11/2015, nước Pháp bị khủng bố tấn công, tước đi sinh mạng của 128 người. Nước Pháp lần đầu tiên gánh chịu mất mát tang thương. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng thành luỹ Châu Âu cũng bắt đầu lung lay suy sụp.
Ngày 22/03/2016, đến lượt Bỉ trở thành nạn nhân của bọn khủng bố. Lại hàng chục sinh mạng ra đi vì sự nhân danh thánh thần giả tạo của bọn quỷ reo rắc thảm hoạ cho nhân loại.
Hai đất nước, hai kẻ láng giềng trong "cái ngõ" Châu Âu, lần lượt hứng chịu tai hoạ. Cảm thông sâu sắc trước nỗi đau của Bỉ, người dân Pháp cũng đã gửi thông điệp chia sẻ tới người dân Brussels nói riêng và người dân Bỉ nói chung thông qua những tấm hình đầy ý nghĩa.
Tài khoản Twitter chính thức của thành phố Paris cũng đã đổi ảnh đại diện là màu quốc kỳ nước Bỉ với mục đích chia buồn với nước bạn, tỏ sự thông cảm với thành viên của EU.
"Chúng tôi chung một trái tim với người dân nước Bỉ. Paris nguyện cầu cho các bạn."
"Paris đoàn kết cùng bạn bè Bỉ".
"Tôi là Bỉ".
Tin Tin và giọt nước mắt cho những đứa trẻ nước Bỉ.
"Nghĩ về Brussels và cả nước Bỉ".
Hoạ sỹ Plantu của nhật báo Le Monde nước Pháp vẽ hình tượng quốc kỳ Pháp ôm quốc kỳ Bỉ, hai kẻ đồng cảnh ngộ phải hứng chịu thương đau từ lũ khủng bố.