Liên tiếp có mặt trong 3 vụ khủng bố lớn là vụ đánh bom Boston, Mỹ, khủng bố Paris, Pháp và mới đây là tại thủ đô Brussels, Bỉ nhưng chàng thanh niên Mason Wells vẫn thoát chết một cách thần kì.
Sau sự kiện khủng bố Paris, giờ đây thế giới lại một lần nữa chung tay vỗ về nước Bỉ bằng hình ảnh biểu tượng của Brussels - Cậu bé đứng tiểu Manneken Pis.
Thủ đô Brussels tại Bỉ đã bị phong tỏa trong đêm 22/11 để truy quét các đối tượng tình nghi khủng bố. Người dân nước này đã liên tục đăng ảnh mèo với hashtag #BrusselsLockdown để làm nhiễu loạn thông tin chiến dịch chống khủng bố.
Mặc cho thủ đô Brussels đang bị phong tỏa để truy quét các thành phần khủng bố, một cặp đôi vẫn nhất quyết tổ chức lễ cưới dưới sự bảo vệ của lực lượng an ninh đặc nhiệm.
Hôm qua, cảnh sát Bỉ đã mai phục nhiều giờ đồng hồ tại một căn hộ ở quận Molenbeek, ngoại ô Brussels - được cho là nơi ẩn náu của nghi phạm khủng bố tại Paris, Salah Abdeslam (26 tuổi) nhưng một lần nữa lại để hắn tẩu thoát.
Sau vụ khủng bố đẫm máu ở Paris hôm 13/11, quận Molenbeek St. Jean, nơi được biết đến như 1 "xóm Thánh chiến" ở thủ đô Brussels, Bỉ lại được dư luận chú ý hơn bao giờ hết.