Những khuôn mặt trẻ em trong trại tị nạn

Trang Đỗ (Theo The Sun) , Theo Trí Thức Trẻ 23:41 21/06/2013

Những cô bé, cậu bé ngây thơ, đáng thương đã phải trải qua những năm tháng đầu đời trong bom đạn, loạn lạc ở Syria

Chiến tranh đã khiến 1,6 triệu người dân tại Syria phải lánh nạn tại các quốc gia Jordan, Thổ Nhỹ Kỳ, Lebanon, Iraq và Ai Cập. Số người tị nạn đã tăng trung bình 29% mỗi tháng trong năm qua với một triệu người tị nạn Syria vượt biên trong tháng 3. Ngoài ra, số người thiệt mạng vì cuộc xung đột hiện đã lên tới 93.000 người.

Những khuôn mặt trẻ em trong trại tị nạn  1
Nhiều em đã bị thương trong cuộc lánh nạn đau thương này.

Những khuôn mặt trẻ em trong trại tị nạn  2
Những bé sơ sinh cũng phải lênh đênh theo chân mẹ đến những vùng xa xôi.
 
Trong số 1,6 triệu dân tị nạn gồm hơn 800.000 trẻ em phải lang thang theo người thân sống trong những căn lều tạm bợ. Với cuộc sống tạm bợ, lênh đênh, các em không được đến trường, thậm chí là không có nơi an toàn để vui chơi, đùa nghịch.

Tại những trại tị nạn này, nhiều em đến từ những vùng miền khác nhau của Syria cùng tụ họp để chung sống, lánh nạn. 

Những khuôn mặt trẻ em trong trại tị nạn  3

Những khuôn mặt trẻ em trong trại tị nạn  4

Tập trung tại những trại tị nạn, các em mang trong mình những số phận khác nhau, và đặc biệt là có những em đã mất cả cha lẫn mẹ.

Nhân ngày Tị nạn thế giới (20/6), nhiếp ảnh gia Moises Saman đã ghi lại hình ảnh của các em nhỏ Syria để gửi đến độc giả cái nhìn cận cảnh về cuộc sống vất vả, khó khăn của các em. 

Những khuôn mặt trẻ em trong trại tị nạn  5
Từ những vùng miền khác nhau, các em tập trung tại các trại tị nạn để tránh sự tàn phá trực tiếp của chiến tranh.

Những khuôn mặt trẻ em trong trại tị nạn  6

Những khuôn mặt trẻ em trong trại tị nạn  7

Những khuôn mặt trẻ em trong trại tị nạn  8
Những gương mặt trong sáng, đáng thương trong các trại tị nạn.

Những khuôn mặt trẻ em trong trại tị nạn  9

Những khuôn mặt trẻ em trong trại tị nạn  10
Sự mong mỏi, chờ đợi về một cuộc sống bình yên.