Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu

Vy Trần, Theo Trí Thức Trẻ 00:55 20/09/2013

Có lẽ rằm Trung thu là một ngày hội vui nhất trong năm của các chú tiểu mồ côi ở chùa Diệu Giác (quận 2) nói riêng và toàn thể trẻ em cơ nhỡ, khó khăn trên toàn TP HCM nói chung.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình thường niên “Mái Ấm Gia Đình Việt”, đây là lần đầu tiên Đêm hội Trung thu được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt từ các mái ấm, nhà mở, hội người mù, trung tâm khuyết tật và các trường giáo dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 1
Tham gia cuộc thi trang trí lồng đèn

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 2
Phải nhờ cả cô giáo của trung tâm tư vấn mỹ thuật

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 3
Cậu bé này được tin tưởng giao phó làm cả một cái đầu lân

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 4
Những đứa trẻ đáng yêu và tinh nghịch


Với đêm hội đầy ý nghĩa nhân văn này, ban tổ chức đã phải huy động hơn 300 tình nguyện viên góp sức thực hiện gần 2.500 chiếc lồng đèn thủ công để trao tận tay các em nhỏ, thực hiện một nghi lễ rước đèn trung thu lớn nhất từ trước đến giờ tại Sài Gòn.

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 5
Một cô bé "xì trum" đang thích thú bên phần ăn của mình

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 6
Cậu bé vui tính của trường Chuyên biệt tương lai quận 5

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 7
Đây là Minh và Hoàng. Minh cho biết ba em đã mất từ nhỏ, mẹ bỏ nhà đi biệt tích nên em phải sống nhờ nhà dì và mỗi ngày đi học ở trường miễn phí. Riêng Hoàng thì: "Mẹ con thất nghiệp, ba con chạy xe mà lâu lâu mới có tiền nên nhà con nghèo lắm..."

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 8
Những bạn nhỏ có hoàn cảnh may mắn cũng được bố mẹ đưa đến để giao lưu với các bạn cùng lứa

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 9
Vừa ăn gà rán, vừa xem diễn xiếc khỉ trên sân khấu

Đêm hội Trung thu dành cho trẻ em cơ nhỡ, khó khăn lần này được tài trợ bởi một công ty đã từng rình rang với sự kiện Nick Vujicic về Việt Nam vào tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, chương trình còn có sự chung tay của rất nhiều bạn học sinh từ miền Bắc. Các bạn nhỏ của chúng ta đã thực hiện chương trình nuôi heo đất để cùng quyên góp mua quà tặng cho các bạn cùng lứa có hoàn cảnh đáng thương hơn, thể hiện đúng tinh thần tốt đẹp của người Việt “lá lành đùm là rách”.

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 10

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 11
Niềm vui của những cô chú trong Hội bảo vệ người câm - điếc.

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 12
Dù không thể chia sẻ được suy nghĩ của mình với mọi người nhưng họ là những con người hòa đồng và vui vẻ

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 13
Một ngày hội thật sự cho trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thành phố


Đến với đêm hội tối nay, các em nhỏ đã có một đêm thật sự vui vẻ và cười thỏa thích với rất nhiều niềm vui đơn giản mà đáng lẽ ra, ở tuổi của mình, các em xứng đáng có được vào mỗi ngày – mỗi tuần chứ không phải đến tận mỗi năm một lần như thế này.

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 14

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 15

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 16
Các tác phẩm dự thi


Điểm nhấn ấn tượng của đêm hội có lẽ là hình ảnh những đứa bé mồ côi cha mẹ từ lúc mới sinh ra đời, bị vứt đi và được người dân đưa về chùa Diệu Giác nuôi dạy. Các em sinh sống trong chùa, phải sinh hoạt và ăn uống theo chùa nên đây là một dịp hiếm hoi để các chú tiểu nhí được “thả ga” ăn gà rán. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên nhai ngấu nghiến miếng gà rán và trả lời phỏng vấn rằng: “Con thấy người ta bán ở trong tiệm hoài nhưng không ngờ nó ngon đến như vậy. Ước gì ngày nào cũng được ăn cái này.” - mà rơi nước mắt.

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 17
Xếp bằng và nhai ngấu nghiến "món ăn lạ"

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 18
Ăn say mê

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 19

Những chú tiểu mồ côi "mê" nhất gà rán trong đêm Trung thu 20
Những đứa bé mồ côi đáng thương lần đầu được ăn gà rán


Thật vui vì các em đã có được một ngày tết Trung thu đúng nghĩa. Nhưng cũng đáng buồn vì trẻ mồ côi, người tàn tật và khó khăn của nước mình đông đến ngập tràn cả nhà thi đấu to lớn sầm uất nhất nhì thành phố như thế kia...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày