Những gương mặt thất thần lo lắng cho số phận các nạn nhân vụ chìm phà Hàn Quốc

, Theo Trí Thức Trẻ 16:21 16/04/2014

Biết bao gương mặt đau đớn, lo lắng, sợ hãi của thân nhân hành khách trên chuyến phà gặp nạn khiến người xem vô cùng xúc động và thắt lòng.

Ngay khi thông tin vụ chìm phà được thông báo, rất nhiều cha mẹ và người thân của hơn 300 em học sinh gặp nạn đã ngay lập tức di chuyển tới trường trung học Danwon, ngoại ô Seoul, Hàn Quốc để theo dõi thông tin cũng như sự an nguy của con mình. 

Những gương mặt lo lắng của các bậc cha mẹ khiến người xem vô cùng xúc động.

Một người mẹ có con trên chuyến phà gặp nạn như chết lặng khi biết tin về vụ tai nạn. Cô Jung Kyeong-Mi, 43 tuổi - mẹ có học sinh Kim Soo-Bin (18 tuổi) cho biết "Tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Tôi không thể diễn tả được cảm xúc sợ hãi lúc đó. Tôi quá sức bàng hoàng và không thể thốt lên bất cứ lời nào".



Nhiều bậc cha mẹ lo lắng cho số phận của con mình.

Trong khi đó, ông Park Sung-Ho, 50 tuổi, cha của Park Eun-Ho (cũng là 1 học sinh 18 tuổi có mặt trên chuyến phà gặp nạn) chia sẻ "Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc này. Tôi đang vô cùng lo lắng. Thậm chí những người lính tinh nhuệ nhất cũng gặp phải khó khăn khi mắc kẹt trên biển. Đằng này, những đứa trẻ đó còn quá nhỏ... Bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. Thật tồi tệ".

Trong khi đó, một số người tỏ ra bần thần, tức giận vì thông tin được truyền về khá ít.










Nước mắt đoàn tụ của gia đình khi con gái may mắn sống sót.

Nhiều nữ sinh vẫn vô cùng bàng hoàng trước vụ tai nạn.

Trước đó, 1 nhà chức trách cho biết 338 học sinh và giáo viên đã được giải cứu. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.



Hình ảnh cứu hộ chiếc phà bị chìm.