Cha mẹ học sinh vụ chìm phà thuê tàu thuyền tìm kiếm con trên biển

, Theo Trí Thức Trẻ 11:48 17/04/2014

Bước sang ngày thứ hai tìm kiếm, nhiều người thân của các nạn nhân trong vụ chìm phà ở vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc tỏ ra khá nóng ruột, nhiều gia đình đã thuê tàu thuyền cùng tham gia tìm kiếm với đội cứu hộ.

Sau khi phà Sewol gặp nạn vào sáng sớm hôm qua (16/4), Tổng thống Hàn Quốc đã phát đi yêu cầu huy động tất cả các lực lượng cùng tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Đến hôm nay, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra vô cùng tích cực nhằm tìm kiếm hàng trăm người mất tích. Theo thông tin mới nhất, 9 người đã thiệt mạng, 179 người được cứu sống và gần 300 người vẫn mất tích.

Một hành khách may mắn thoát nạn kể lại rằng vào thời điểm chiếc phà gặp nạn, họ nghe thấy một tiếng động mạnh, dường như tàu đã đâm phải vật gì đó, sau đó chiếc phà chao đảo nghiêng đi. Chiều qua, lực lượng cứu hộ cho biết 95% chiếc phà đã chìm xuống biển. Các chuyên gia cho rằng có khả năng phà đâm phải đá ngầm ở dưới biển.


Lực lượng cứu hộ biển tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà ngoài khơi biển Hàn Quốc đêm qua.

Vùng biển mà Sewol gặp nạn nổi tiếng là có thủy triều mạnh và nhiều dải đá ngầm. Tuy nhiên, theo bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc, tuyến đường mà con phà đang đi không có các dải đá như thế. Tuần duyên nước này cho hay các tàu nhỏ thường xuyên di chuyển qua tuyến này.

Khả năng phà Sewol va chạm với một tàu khách khi trời nhiều sương mù cũng được tính đến. Tuy nhiên, nhân viên ngành khí tượng Hàn Quốc nhận xét tầm nhìn ở vùng biển nơi phà gặp tai nạn không quá tệ.

Trước đó, chiếc phà đã phải hoãn giờ xuất bến trong đêm 15/4 do trời quá nhiều sương mù. Người điều khiển phà là thuyền trưởng Lee, 69 tuổi, đã có 8 năm kinh nghiệm trên tuyến Incheon - Jeju. Có khả năng thuyền trưởng đã thay đổi hành trình ban đầu để đảm bảo phà đến đảo Jeju kịp giờ.


Nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt người nhà nạn nhân.

Phà Sewol chở theo 459 hành khách trong đó có 325 học sinh trung học, 15 thầy cô của một trường trung học ở Seoul tới đảo Jeju tham quan. Sau khi gặp nạn, rất nhiều học sinh đã gửi những tin nhắn cầu cứu tới cha mẹ mình. Tính đến thời điểm này, rất nhiều phụ huynh đã tỏ ra sốt ruột, họ hoang mang, lo lắng và đã chủ động thuê tàu thuyền để tham gia tìm kiếm.

Nhiều người thân của nạn nhân không giữ được bình tĩnh đã phàn nàn, la hét thể hiện thái độ không hài lòng khi Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong- won xuất hiện trên đảo Jindo để chỉ đạo công tác cứu hộ, thậm chí có người đã ném cả chai nước về phía vị lãnh đạo này. Người thân các nạn nhân giận dữ chỉ trích các hoạt động cứu và họ yêu cầu, cơ quan chức năng phải cử thêm nhiều thợ lặn để tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển.


 Các vệ sĩ đang bảo vệ Thủ tướng Hàn Quốc khi một chai nước ném về phía ông từ những người nhà nạn nhân.

(Nguồn: Theo Dailymail)