Những nạn nhân trở về từ vụ chìm phà ở Hàn Quốc vẫn chưa hết sợ hãi

, Theo Trí Thức Trẻ 17:38 16/04/2014

Những người may mắn sống sót trong vụ chìm phà ngoài khơi Hàn Quốc đã không giấu nổi sự sợ hãi, bàng hoàng của mình.

Chiếc phà Sewol chở 459 hành khách chìm ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Hàn Quốc sáng nay (16/4). Phà xuất phát từ thành phố cảng Incheon tới đảo Jeju trong hành trình dài 4 ngày.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu báo sự cố, các lực lượng cứu hộ biển đã tích cực tham gia tìm kiếm, cứu giúp các nạn nhân. Tổng thống Hàn Quốc cũng phát đi yêu cầu huy động tất cả các lực lượng tham gia tìm kiếm, tuyệt đối không để vị khách nào thiệt mạng do mắc kẹt trong phà.


Trực thăng cùng tàu cứu hộ biển và tàu của các ngư dân hoạt động trong vùng biển cùng hợp sức cứu phà Sewol.


Các hành khách chờ đợi sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ trong một khoang phà. Các quan chức cho biết 95% chiếc phà đã chìm xuống biển.


Gương mặt thất thần của một cô bé khi được đưa ra khỏi chiếc phà chìm.


Một hành khách bị thương được cảnh sát biển đưa lên bờ.




Các nạn nhân may mắn sống sót được chùm lên người những chiếc chăn để giữ ấm sau khi được đưa lên bờ.


Các phương tiện chờ sẵn để đưa các hành khách tới đảo Jindo sau khi thoát khỏi chiếc phà chìm.


Mọi người lần lượt lên phà tới đảo Jindo trong nỗi sợ hãi vẫn chưa dứt.


Các nhân viên y tế luôn trực chiến trên bờ, họ mang theo thuốc men và các dụng cụ cần thiết để cấp cứu cho các nạn nhân.


Hành khách đi dọc trên bờ kè ở đảo Jindo, một trong ba hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc.


Những vị khách trẻ tuổi vẫn chưa hết sợ hãi sau khi trải qua một tai nạn kinh hoàng.


Giọt nước mắt trên khuôn mặt các nữ sinh sau khi đã an toàn trong một nhà thi đấu trên đảo Jindo. Các em vẫn đang ngóng chờ tin tức của những người bạn đi cùng.


Người cha ôm chầm lấy con gái khi cô may mắn thoát khỏi tai nạn chìm phà.