Những câu chuyện cảm động khiến nhiều người rưng rưng nước mắt

, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 20/02/2015

Những câu chuyện cảm động vẫn luôn tồn tại và khiến người dân trên khắp thế giới cảm thấy ấm lòng.

Cô bé 3 tuổi cắt tóc ngắn để làm từ thiện


Mặc dù chỉ mới 3 tuổi nhưng Ariana Smith (người Mỹ) đã ý thức được việc làm từ thiện. Cô bé đã quyết định cắt mái tóc dài của mình để tặng cho một tổ chức quyên góp cho trẻ em mắc ung thư.

Cô bé đưa ra quyết định này sau khi được chứng kiến những bệnh nhân ung thư cùng lứa tuổi của mình bị hói hết tóc.

Tìm chủ nhân của bức ảnh nhặt được trong suốt 13 năm


Elizabeth Stringer Keefe, một Giáo sư Đại học đã nhặt được bức ảnh cưới trong đống đổ nát của vụ khủng bố sập tòa nhà Trung tâm Thương mại ở nước Mỹ ngày 11/9/2001. Mặc dù biết rằng rất khó để tìm ra được chủ nhân của bức ảnh nhưng Elizabeth chưa bao giờ từ bỏ ý định trong suốt 13 năm qua.

Fred Mahe, chủ nhân của bức ảnh thì nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể tìm lại được bức ảnh cưới của mình sau khi văn phòng làm việc của anh ở tầng 77 Tòa nhà Trung tâm Thương mại sụp đổ trong phút chốc.

Nhưng cuối cùng, vào năm 2014, chủ nhân thực sự của bức ảnh đã vui mừng khôn xiết khi được nhận lại bức ảnh từ Elizabeth Stringer Keefe.

Cặp vợ chồng đưa con đi du lịch khắp nơi khi còn trong bụng vì biết con sẽ chết khi chào đời


Jenna và Dan Haley (Pennsylvania, Mỹ) được bác sĩ cho biết, đứa con đầu lòng của họ mà cô Jenna đang mang trong bụng mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà em bé sẽ không thể sống được lâu sau khi chào đời.

Mặc dù biết trước vậy nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định giữ lại cái thai và kể từ đó họ tranh thủ đi du lịch đến thật nhiều nơi để bé Shane được cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ dành cho mình khi còn trong bụng.

Jenna và Haley đã biến từ chuyện buồn thành những điều tốt đẹp. Họ nói rằng, khoảng thời gian bé Shane đến bên họ là những ngày tháng hạnh phúc và quý giá nhất, chính vì vậy họ trân trọng từng phút giây và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ đứa bé khi trong bụng.

Bé Shane qua đời sau khi sinh vài phút. Rất nhiều bạn bè của bố mẹ bé Shane xúc động và tiếc thương cho câu chuyện buồn này.

Đám cưới giả của cha và con gái 11 tuổi


Nhiếp ảnh Lindsey Villatoro (người Mỹ) đã tổ chức một đám cưới giả cho Jim Zetz và con gái của ông, Josie, 11 tuổi sau khi được nghe kể về căn bệnh nan y của ông Jim.

Nhiếp ảnh gia hy vọng có thể khiến người bạn của mình như đã được chúng kiến một đám cưới thực sự của con gái mình trước khi qua đời. Ba tháng sau khi lễ cưới giả diễn ra, ông Jim qua đời.

Cậu bé 6 tuổi mắc khối u não với mơ ước được nhận thiệp chúc mừng sinh nhật


Danny phải điều trị căn bệnh ung thư não khi chỉ mới 5 tuổi. Cậu bé sống tại Massachusetts (Mỹ) chỉ có một mong ước được nhận thật nhiều thiệp chúc mừng trong ngày sinh nhật của mình.

Vào đúng dịp sinh nhật tròn 6 tuổi, Danny đã nhận được hàng trăm ngàn tấm thiệp chúc mừng sau khi mẹ cô đăng tải ước nguyện của cậu con trai trên facebook. Danny đã rất vui mừng với những tấm thiệp chúc mừng từ những người bạn lạ này. Đối với cậu, đó là một điều thật tuyệt diệu.

Bức thư của người chồng đã qua đời gửi cho gia đình trong tương lai


Trước khi qua đời, Mitchell Whisenhunt (đến từ Mỹ) đã viết một bức thư và cất trong một ngăn kéo bí mật để gửi cho các thành viên trong gia đình mình. Cô Ashley Whisenhunt, vợ của anh Mitchell đã tìm thấy bức thư kèm theo những ghi chú của người chồng quá cố để lại.

Mitchell Whisenhunt qua đời khi chỉ mới 26 tuổi vì một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp. Bức thư anh viết cho cô con gái khi chỉ mới 18 tháng tuổi và muốn con sẽ đọc được khi tròn 18 tuổi. Anh hy vọng, nó sẽ khiến con gái cảm thấy anh đã mãi luôn sống theo sát bên con mỗi ngày.

Đám cưới của nữ y tá và nạn nhân vụ đánh bom cô đã cứu sống tại Boston


Một trong những câu chuyện cảm động nhất năm nay có liên quan đến một sự kiện bi thảm diễn ra từ năm 2013, đó là vụ đánh bom vào thành phố Boston (Mỹ).

Ông James Costello đã may mắn sống sót sau vụ đánh bom ở Boston vào năm 2013 nhờ sự tận tình chăm sóc của nữ y tá Krista D'Agostino. Sau đó, 2 người đã nảy sinh tình cảm với nhau và quyết định tiến tới hôn nhân vào hồi tháng 8/2014.

Lễ cưới của họ diễn ra tại Hyatt Regency, Boston trước sự chứng kiến của 160 thành viên gia đình và bạn bè.

Được vào đội tuyển thi đấu để cứu chữa căn bệnh ung thư cho con gái


Devon nhận được tin mình bị rút khỏi đội tuyển thi đấu, tuy nhiên, sau đó anh lại phát hiện ra rằng mình được xếp vào đội hình thực tế của câu lạc bộ. Với việc này, hàng tháng anh sẽ được nhận 6.300 đô la (hơn 120 triệu đồng) và nó giúp anh trong việc chữa trị căn bệnh ung thư cho cô con gái nhỏ 4 tuổi.

Devon nhận thấy đây là một điều may mắn nhất với anh từ trước đến nay. Việc rút khỏi danh sách đội tuyển thi đấu cũng giúp anh có thêm nhiều thời gian để ở nhà chăm sóc con gái. Những người quản lý của câu lạc bộ đã luôn tạo điều kiện và anh cảm thấy đó là một may mắn lớn.

Hô hấp nhân tạo để cứu cháu trai khẩn cấp


Pamela Rauseo, 37 tuổi người Mỹ đã khẩn cấp hô hấp nhân tạo cho cháu trai của mình khi bỗng nhiên thấy gương mặt em xanh ngắt mặc dù cô chưa bao giờ làm việc này.

“Tôi không biết phải làm như thế nào và đã làm như thế nào. Chỉ biết lúc đó luôn nghĩ rằng không thể để cháu của mình nguy hiểm, vậy là tôi cứ thế làm theo phản xạ tự nhiên”, cô Pamela nói.

Cậu bé ung thư 6 tuổi được người hàng xóm giúp thực hiện ước nguyện được xem giải đấu bóng chày yêu thích


Câu chuyện diễn ra vào tháng 10/2014. The Kansas City Royals là đội tuyển bóng chày yêu thích của Noah Wilson – cậu bé 6 tuổi mắc căn bệnh ung thư liên quan đến xương sống.

Wilson có một ước nguyện được đi xem thực tế trận đấu tại mùa giải World Series 2014 để cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích. Mặc dù, The Kansas City Royals đã không giành được chiến thắng nhưng cậu bé đã rất vui mừng.

World Series là một giải đấu bóng chuyền chuyên nghiệp ở Bắc Mỹ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1903. Rất nhiều người yêu thích bộ môn này không muốn bỏ lỡ bất cứ trận nào của giải đấu.

(Nguồn: ABC News)