Loạt ảnh: Cha mẹ đau đớn nói lời vĩnh biệt với cậu con trai duy nhất trên giường bệnh

, Theo Trí Thức Trẻ 16:03 27/02/2015

Ôm nhau bật khóc đau đớn, đôi vợ chồng người Trung Quốc đã phải nói lời vĩnh biệt với cậu con trai duy nhất trong bệnh viện. Sau sự ra đi đột ngột ấy, cha mẹ đã quyết định hiến nội tạng của con trai để cứu sống những người khác.


Cặp vợ chồng Huang Yun và Liu Pingfen đã đứng bên giường bệnh của cậu con trai 15 tuổi Huang Zihan sau khi con trai bị thương nặng trong 1 vụ tai nạn sau kỳ nghỉ tết âm lịch dài ngày. 

Đau đớn tột cùng, đôi vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc nức nở bên giường bệnh của con trai tại Bệnh viện Đại học Tứ Xuyên trước khi các bác sĩ tháo thiết bị trợ thở ra khỏi cơ thể cậu bé.

Được biết, cả gia đình đã gặp phải 1 tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Xichang khi họ đang trên đường quay trở về quê sau chuyến du lịch nhân dịp nghỉ lễ.


Sau vụ tai nạn, cậu bé Zihan bị thương nặng nhất. Khi được đưa vào bệnh viện, cậu bé được chẩn đoán chết não. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng các bác sĩ cũng không thể làm được gì hơn cho cậu bé. 


Bởi vậy, sau rất nhiều thời gian suy nghĩ, cuối cùng, cha mẹ của Zihan đã quyết định tháo ống trợ thở để con trai được ra đi thật thanh thản. 

Mặc dù đau đớn khi mất đi cậu con trai duy nhất, tuy nhiên, cha mẹ Zihan vẫn quyết định hiến nội tạng của con để cứu sống những bệnh nhân khác. Được biết, chính nhờ Zihan mà 1 đứa trẻ khác tại Bệnh viện Đại học Trùng Khánh đã được cứu sống sau ca cấy ghép gan thành công.

Việc hiến nội tạng không phổ biến ở Trung Quốc, tuy nhiên, ngày nay, số người hiến nội tạng đã ngày càng tăng tại quốc gia này. Theo ước tính, khoảng 1.500 người đã quyết định hiến nội tạng, con số cao hơn rất nhiều so với những năm trước đó. Khoảng 300.000 bệnh nhân chờ đợi để được cấy ghép nội tạng hàng năm, tuy nhiên, với số lượng rất ít người hiến, chỉ có 1/30 người may mắn được cấy ghép nội tạng.

(Nguồn: Dailymail)