Liên lạc được với điện thoại của 1 trong những hành khách trên chuyến bay mất tích

, Theo Trí Thức Trẻ 15:31 09/03/2014

Gia đình của 1 trong những hành khách trên chuyến bay mất tích đã liên lạc được với điện thoại của nạn nhân trước khi cuộc gọi đột ngột bị cắt đứt.

TrangVoice of Russia trích dẫn nguồn tin từ truyền thông vô tuyến Trung Quốc cho hay gia đình của 1 trong những hành khách người Trung Quốc trên chuyến bay mất tích mang số hiệu MH370 đã liên lạc được với điện thoại của nạn nhân. Hiện, giới chức Malaysia đang cố gắng định vị vị trí của chiếc máy bay mất tích.  

Liên lạc được với điện thoại của 1 trong những hành khách trên chuyến bay mất tích 1

Đài truyền hình Bắc Kinh cũng cho biết khi gia đình liên lạc, chiếc điện thoại của hành khách này vẫn còn tín hiệu, tuy nhiên, ngay sau đó, cuộc gọi đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Vào sáng sớm ngày thứ Bảy (8/3), chiếc Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã đột ngột mất tích. Trên chuyến bay có tới hơn 100 hành khách Trung Quốc.

Dữ liệu trên các radar quân sự Malaysia cho thấy chiếc máy bay Boeing 777-200 của hãng hàng không Malaysia Airlines có dấu hiệu quay trở về nơi xuất phát. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn đang điều tra kỹ lưỡng vụ việc.

Cũng trong ngày hôm nay (9/3), tờ New Straits Times đưa tin "Một phi công nghe được tín hiệu bí ẩn từ máy bay Malaysia mất tích".

Theo đó, phi công giấu tên lái máy bay Boeing 777 và xuất phát trước chiếc máy bay mang số hiệu MH370 bị mất tích của Malaysia Airlines khoảng 30 phút. 

Phi công này khẳng định ông đã liên lạc được với phi công của chuyến bay MH370 vài phút sau khi cơ quan kiểm soát không lưu của Việt Nam đề nghị.

Vị cơ trưởng cho hay chiếc máy bay mà anh phụ trách có hành trình đi Narita, Nhật Bản và đã đi sâu vào trong không phận Việt Nam khi nhận được đề nghị hỗ trợ, bằng cách sử dụng tần số khẩn cấp của máy bay để thiết lập vị trí của MH370.

Liên lạc được với điện thoại của 1 trong những hành khách trên chuyến bay mất tích 2
Phi công phụ Fariq Abdul Hamid (trái) và cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah lái chiếc máy bay bị mất tích.

Phát biểu trên tờ New Sunday Times, phi công này cho biết "Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với MH370 vào khoảng 1h30' sáng và hỏi xem họ đã đi vào không phận của Việt Nam hay chưa. Tôi có thể nghe thấy tiếng trả lời bên MH370. Có thể đó là giọng nói của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah, 53 tuổi hoặc của Abdul Hamid, 27 tuổi. Nhưng tôi chắc rằng đó là tiếng của phi công phụ. Có rất nhiều tiếng ồn nhiễu nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng người ở đầu dây bên kia. Đó là lần cuối cùng chúng tôi nghe thấy tiếng từ MH370."
 
Ngoài ra, cơ trưởng này nói thêm những người ở cùng tần số vào thời điểm đó đều có thể nghe thấy cuộc trao đổi này, kể cả tàu biển chạy ở bên dưới. 

Ban đầu, ông nghĩ rằng việc mất liên lạc là bình thường bởi không thể nghĩ rằng chuyến bay MH370 bị mất tích.
 
Ông nói "Nếu máy bay gặp sự cố, chắc chắn chúng tôi đã nghe thấy cuộc gọi kêu cứu của phi công. Thế nhưng, tôi chắc chắn rằng tôi cũng như nhiều người khác đều không thấy cuộc gọi kêu cứu nào. Sau khi đầu dây bên kia im lặng, tôi lại nhận được yêu cầu bên phía Việt Nam liên lạc với chiếc máy bay MH370."

Nguồn: Theo Voice of Russia