Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia

, Theo Trí Thức Trẻ 12:22 23/01/2016

Để có cái nhìn chân thật nhất về cuộc sống của những chiến binh Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia, nhóm phóng viên hãng tin AP đã ghé thăm doanh trại đóng quân của tổ chức nổi dậy này tại tỉnh Antioquia.

Được biết đến qua cuộc chiến bí mật âm thầm kéo dài qua 5 thập kỷ với chính phủ, Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) là một trong những tổ chức nổi dậy phái tả lâu năm nhất tại quốc gia này. Mặc dù lệnh ngừng bắn đã được Tổng thống Juan Manuel Santos và chỉ huy của FARC ký kết nhưng những chiến binh du kích này vẫn không từ bỏ cuộc sống vũ trang ăn ngủ với súng trong rừng xanh sâu thẳm.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 1.

Họ ăn với súng, ngủ với súng và luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 2.

Khẩu phần sáng của các chiến binh FARC rất đơn giản, chỉ bao gồm cơm, trứng, xúc xích và súp đậu.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 3.

Thi thoảng, bữa ăn của họ sẽ được bổ sung bằng thịt lợn rừng mà họ bắt được.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 4.

Trong FARC, các chiến binh không bao giờ sử dụng đến tiền. Mọi thứ từ thuốc men cho tới thuốc lá đều được cấp phát.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 5.

Khi đêm đến, các chiến binh FARC nói không với tất cả các thể loại trò chuyện.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 6.

Để bảo vệ danh tính cá nhân, các chiến binh FARC đều sử dụng tên giả.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 7.

Mỗi ngày, các đơn vị FARC liên lạc với nhau qua tần số radio chỉ một lần. Mọi công văn đều được chuyển tay qua con người.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 8.

Đến với FARC là một mảnh đời khác nhau nhưng tất cả họ đều có chung một ước mơ về một tương lai sáng lạn bên ngoài rừng sâu.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 9.

Có những chiến binh FARC sinh ra đã biết mùi bom đạn.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 10.

Có những chỉ huy vào sinh ra tử suốt 25 năm còn chưa biết lái ô tô, đi ăn nhà hàng hay đến rạp chiếu phim là gì.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 11.

Và đâu đó giữa những cánh rừng hiu quạnh, vẫn phảng phất hương vị của tình yêu giữa các chiến binh.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 12.

Giờ đây, khi hòa bình đã tràn ngập khắp bầu không khí, những lời biện hộ cho lý tưởng của FARC có lẽ vẫn mãi nằm trong bóng tối.

Cuộc sống ăn với súng, ngủ với đạn cực khổ của quân nổi dậy Colombia - Ảnh 13.

Tuy nhiên không vì thế mà các chiến binh giải ngũ ngừng ước mơ về một cuộc sống không bom đạn.

(Nguồn: Daily Mail)