Cảnh hoang tàn, không một bóng người ở thành phố hoa anh đào Tomioka

, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 09/05/2014

Sau khi người dân chuyển đi, Tomioka trở thành một thành phố ma, các tòa nhà bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Tomioka là một thành phố biển nổi tiếng với những bãi cát trải dài, với những con đường hoa anh đào tuyệt đẹp. Nhưng thảm họa kép động đất sóng thần tháng 3 năm 2011 đã biến nơi đây thành một thành phố ma.

Hơn 15.000 người dân sinh sống trong khoảng 6.000 ngôi nhà đã phải sơ tán đi nơi khác vì lo ngại sẽ bị ảnh hưởng bởi lượng phóng xạ rò rỉ từ các lò phản ứng hạt nhân ở Fukushima.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi thảm họa động đất, sóng thần xảy ra, các trường học, nhà máy ở Tokioma không một bóng người; cỏ mọc um tùm khắp các công viên, sân chơi, đường sá và nhà ga xe lửa. Dù rằng hoang vắng nhưng những tán hoa anh đào vẫn nở rực rỡ nơi đây mỗi khi vào mùa.

Con đường dẫn vào Tomioka, Fukushima đã bị chặn lại vì mức độ phóng xạ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Những bãi tắm thu hút đông đảo du khách đến Tomioka vào mùa hè bị sóng thần xóa sạch.

Một con thuyền đánh cá của ngư dân nằm chỏng chơ bên đường.

Chiếc thuyền đã nằm bên vệ đường được ba năm kể từ khi người dân sơ tán khỏi thành phố vì lo ngại ảnh hưởng của chất phóng xạ.

Tomioka vốn nổi tiếng với những con đường hoa anh đào tuyệt đẹp. Người đã đi khỏi nhưng những tán hoa anh đào vẫn khoe sắc rực rỡ bên cạnh những ngôi nhà hoang vắng.

Những bộ quần áo phơi bên hiên nhà vẫn chưa kịp rút, người dân trong thành phố đã phải vội vã sơ tán khi thảm họa ập đến.


Hoa anh đào nở rực rỡ giữa thành phố ma.


Công viên xưa kia nay chỉ còn là bãi đất hoang với những khung sắt hoen rỉ.

Chiếc xích đu dành cho trẻ con bên dưới tán hoa anh đào trở nên han rỉ giữa đám cỏ mọc um tùm.

Những bức tượng đá trước ngôi đền bị bỏ hoang.


Nhà ga xe lửa không còn cảnh ồn ào, náo nhiệt như xưa, thay vào đó là những đống đổ nát.

Những tấm biển chào mừng hành khách ở nhà ga vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã ba năm nay không một ai ghé qua đây.

Chiếc ô tô bị sóng cuốn lên một ngọn đồi và nằm im lìm ở đó.


Ngôi nhà của người dân nay chỉ còn là một đống đổ nát sau sức tàn phá của trận động đất, sóng thần.

Những khu dân cư không một bóng người.



Động đất, sóng thần đã đánh sập những bức tường của hàng loạt ngôi nhà kiên cố ở Tomioka. Khoảng 15.000 người dân phải chuyển đi nơi khác.


Những khung cửa sổ trên tầng hai ngôi nhà bị vỡ tan, mọi thứ đồ đạc ở tầng một hầu như không còn nguyên vẹn.

Đồ đạc và cả đồ chơi của trẻ nhỏ nằm rải rác dưới đất.