Trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã khiến ít nhất 285 người thiệt mạng và gần 400 người khác bị thương. Rất nhiều ngôi nhà đã bị san phẳng khiến người dân không có nơi trú ẩn.
Hơn thế nữa, tại các ngôi làng hẻo lánh, nhiều người dân vẫn mòn mỏi chờ đợi viện trợ từ chính phủ. Thậm chí, họ phải dựng lều bằng gậy và khăn trải giường để ở tạm, đồng thời đào bới đống đổ nát để tìm kiếm thức ăn.
Hai ngày sau khi cơn động đất mạnh 7,7 độ richter diễn ra, lực lượng cứu hộ vẫn đang vất vả tìm kiếm thi thể nạn nhân, đồng thời thực hiện công tác cứu người. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy hiện trường vụ việc khi nhiều ngôi nhà bị sập, mái đã đổ xuống còn người dân ngồi bên ngoài nhà, xung quanh là những mảng bùn, gạch vương vãi.
Trong khi đó, tại thị trấn Arawan, hơn 100 người biểu tình trước ủy ban quận để kêu gọi sự chú ý hướng đến người sống sót ở những ngôi làng xa xôi, hẻo lánh.
Một bác sĩ tại Bệnh viện chính ở Awaran cho biết quận có 300.000 người, nhưng không có lấy một máy chụp X-quang hay phòng thí nghiệm nào để điều trị cho hơn 400 bệnh nhân nhập viện ngày 24/9.