Suốt nhiều thập kỷ qua, cụ ông Dimitrov Dobrev (99 tuổi) vẫn cần mẫn đi bộ hàng chục km mỗi ngày để ăn xin, nhưng không phải cho mình mà để làm từ thiện.
Khi Robert Julian Onderdonk qua đời vào ngày 27/10/ 1922, ở tuổi 40, bang Texas của nước Mỹ bị ví như mất đi một đứa con cưng, một bậc thầy về cảnh quan quê hương.
Hình ảnh phụ nữ miệt mài bên khung thêu đã trở thành một biểu tượng văn hóa sâu rộng. Một công việc vô danh thể hiện triết lý sống và tính cách con người, với tình yêu mến cái đẹp, sự chăm chút cho tổ ấm, gia đình, người thân.
150 năm qua, “Nàng tiên xanh” Absinthe đã trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời trong sáng tác của nhiều nghệ sĩ lớn, dù có giai đoạn, đồ uống này đã bị cấm vì lý do gây tổn hại thần kinh.
Pablo Picasso và Georges Braque thường xuyên chia sẻ, đùa vui, mặc chung quần áo và chụp ảnh chung, nhưng vẫn có nhiều câu chuyện được thêu dệt quanh tình bạn của hai danh họa vĩ đại.
Với một bộ phận dân cư phương Tây, bonnets, thuật ngữ chỉ chung chiếc mũ dành cho cả mày râu và phái đẹp là một vật dụng không thể thiếu khi ra ngoài. Một số khác lại cho rằng mũ nón là điều phù phiếm với phụ nữ bình dân.
Trong loạt ảnh mang tên "Phản chiếu", nhiếp ảnh gia từng đoạt nhiều giải thưởng Tom Hussey đem tới cảm giác hoài niệm, tiếc nuối về một thời thanh xuân đã trôi qua của những người đã gần đi tới ngưỡng của cuộc đời.