"Thần đồng" Tin Tin: Tuổi thơ ít trò chuyện với mẹ, hiếm khi gặp bố

QuangMT - Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 06/10/2016

Ông bà ngoại của cậu bé đáng yêu Tin Tin đã có những chia sẻ thú vị sau khi cháu mình được biết đến nhiều hơn tại "Người hùng tí hon 2016".

Cậu bé 5 tuổi Tin Tin được khán giả biết đến nhiều hơn khi đăng kí tham gia chương trình "Người hùng tí hon 2016". Sự đáng yêu, lém lỉnh của Tin Tin được khá nhiều khán giả yêu thích. Đến với buổi phỏng vấn khi còn đang ngái ngủ sau giờ học ở trường, Tin Tin bỗng trở nên hoạt bát hơn sau khi được bắt đúng nhịp của cuộc trò chuyện.

Thần đồng Tin Tin: Tuổi thơ ít trò chuyện với mẹ, hiếm khi gặp bố - Ảnh 1.

Như một số người cũng đã biết, Tin Tin là con trai của ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa, một chàng ca sĩ - diễn viên điển trai với gương mặt baby. Tuy nhiên trái ngược với nhiều sự suy đoán, Tin Tin lại không ở cùng bố, thậm chí lại còn ít gặp bố. Niềm đam mê nghệ thuật của cậu bé cũng không hẳn được truyền lại từ bố mà bộc phát khi ở cùng gia đình bên ngoại. "Từ khi đi thi "Người hùng tí hon", bố nó cũng có tới thăm, nhưng quay được 8-9 lần thì tới thăm được 1 lần. Vậy mà nó thương bố lắm đó" - bà ngoại của Tin Tin chia sẻ.

Do bố của bé là nghệ sĩ phải đi diễn liên tục, nhiều khi nửa tháng hay một tháng mới ghé nhà một lần còn mẹ bé thì ngại tiếp xúc với đám đông và cũng ít khi nói chuyện với bé nên đa số mọi hoạt động của Tin Tin đều được ông bà ngoại chăm sóc, ngay cả việc đưa bé đến buổi phỏng vấn cũng là do ông bà đưa đón. Tin Tin toàn tự học hát, học nhảy bằng cách xem những clip ca nhạc trên TV hay YouTube chứ bố cũng không hướng dẫn gì cho bé. Trái với vẻ ngoài đáng yêu, hiếu động, lúc nào cũng vui vẻ, Tin Tin thực sự cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt.

Là cháu trai duy nhất nên Tin Tin rất được gia đình nội ngoại yêu thương và tạo điều kiện để bé phát triển khả năng. Ông bà của em chia sẻ rằng khi ở nhà, cứ bật nhạc lên là Tin Tin tự động nhảy theo bài nhạc chứ không cần ai chỉ dạy hay hướng dẫn bé cả. Vì thấy cháu mình còn đang tuổi ăn, tuổi chơi, chưa gò bó vào việc học nên gia đình đã tạo điều kiện để Tin Tin đến với "Người hùng tí hon". Đây cũng là niềm vui vì nhìn thấy cháu mình được vui chơi hết mình nên ông bà của bé cũng không ngại vấn đề tuổi tác đã cao để hỗ trợ Tin Tin hết mình.

Buổi trò chuyện với Tin Tin và ông bà vô cùng thoải mái khi Tin Tin liên tục khiến mọi người phải bật cười bởi những hành động đáng yêu của bé. Từ khi lên TV thì đi ra đường cũng có nhiều người nhận ra bé, "người ta nhìn con người ta nói Tin Tin". Thầy cô và các bạn ở trường mẫu giáo cũng ủng hộ bé rất nhiều và thường xuyên mời bé lên trình diễn trước mọi người. Cậu bé lém lỉnh nói mình thích học tô màu, cái gì cũng thích hết nhưng không thích đóng phim vì ...ở ngoài nắng nhiều.

Thần đồng Tin Tin: Tuổi thơ ít trò chuyện với mẹ, hiếm khi gặp bố - Ảnh 2.

Tin Tin thể hiện lại tiết mục "Anh Ba Hưng"

Thần tượng và hát nhiều bài của ca sĩ Đan Trường nhưng cậu bé vẫn "hờn dỗi" ca sĩ Đan Trường vì "giành" bài "Anh Ba Khía" trong một lần biểu diễn chung, "chú Đan Trường hát Anh Ba Khía thì con phải hát Anh Ba Hưng". Ngoài ra, Tin Tin còn thật thà nói rằng không thích anh Ku Tin vì "con chỉ thích con thôi". Bé cũng không thích Sơn Tùng M-TP vì "chú Sơn Tùng đẹp trai".

Về việc Tin Tin được đài truyền hình NBC mời qua Mỹ biểu diễn thì gia đình rất mừng khi biết tin nhưng sau đó đành phải từ chối vì thời gian quá gấp rút, Tin Tin lại còn quá nhỏ để đi nước ngoài. Ông bà Tin Tin còn tiết lộ rằng cháu mình khá "khác người" khi một tuổi đã không còn dùng tã nữa vì… nóng, khi nào muốn đi vệ sinh là tự động nhắc người lớn. Đường Sài Gòn bé chỉ cần đi 1 lần là nhớ hết trơn, thậm chí có lúc Tin Tin còn chỉ đường ngược lại cho ông bà.

Gia đình Tin Tin cảm thấy khá thoải mái trong việc đưa Tin Tin tham gia các sân chơi ở độ tuổi còn nhỏ, thậm chí khi tham gia "Người hùng tí hon", Tin Tin còn bị mập lên, hết chương trình bé đã sụt mất 2 ký. Đến với chương trình, bé được dạy diễn kịch, hát và nhảy với diễn viên Tuấn Kiệt. Lúc đầu, Tin Tin "không biết chú Tuấn Kiệt là ai chỉ thấy chú dễ thương,... đẹp gái". Tin Tin thích giám khảo Đại Nghĩa, "chú Đại Nghĩa gọi con là cục thịt ba rọi" nhưng lại sợ cô Cẩm Ly và chú John Huy Trần vì ... khó tính quá.

Thần đồng Tin Tin: Tuổi thơ ít trò chuyện với mẹ, hiếm khi gặp bố - Ảnh 4.

Tin Tin và đội trưởng Tuấn Kiệt

Đến khi Tin Tin bắt đầu đi học, làm quen với con chữ, con số thì gia đình mới bắt đầu hạn chế không cho bé tham gia các chương trình nào nữa để tập trung vào việc học, nếu có lịch diễn thì cũng chỉ nhận vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Hiện tại, mỗi ngày 7h Tin Tin được ông bà đưa đến trường mẫu giáo sau đó đến 4h chiều rước về cho bé đi học chữ, còn thời gian rảnh thì sẽ chở Tin Tin đi dạo hay đi siêu thị, Tin Tin còn muốn ép ông ngoại vô chơi nhà ma vì bé không sợ ma.

Chia sẻ về việc có định hướng để cháu mình bước tiếp nghề của bố hay không thì ông bà Tin Tin cũng nói thêm rằng bây giờ bé còn nhỏ nên cho bé tham gia theo sở thích, đợi bé lớn hơn nữa, biết mình thích gì thì gia đình mới hướng cho bé đi theo chứ bây giờ cũng không nói trước được. Kết thúc buổi trò chuyện, cậu bé Tin Tin dường như đã quen mặt mọi người nên hồn nhiên, thân thiết hơn. Tin Tin dõng dạc nói: "Các cô chú bữa nào tới nhà con chơi nha! Nhà con ở dưới quận 6!". Niềm vui của trẻ nhỏ đôi khi cũng chỉ đơn giản vậy thôi, có người lớn bên cạnh cùng vui đùa, chia sẻ và khuyến khích. Với sự lanh lợi, đáng yêu này, hi vọng Tin Tin sẽ còn nhận được nhiều tình cảm hơn nữa từ khán giả truyền hình.