Nước và lửa vốn là hai thái cực tuy trái ngược nhau nhưng
vô cùng thiết yếu trong cuộc sống loài người. Ít ai có thể tưởng tượng ra cảnh một dòng lửa với sức nóng tan chảy va chạm với biển nước khổng lồ thì
sẽ tạo ra quang cảnh hùng vĩ như thế nào.
Nick Selway và CJ Kale là hai nhiếp ảnh gia đã mạo hiểm cả mạng sống để
đi tìm câu trả lời ấy cho nhân loại.
Hai nhiếp ảnh gia Nick Selway và CJ Kale đã đến gần dòng chảy dung nham của núi lửa nóng hàng trăm độ C để "chộp" được những khoảnh khắc đầy ấn tượng.
Nhiếp ảnh giữa khung cảnh dung nham phun trào vào biển.
Các nhiếp ảnh gia đã nắm bắt được khoảnh khắc "đắt giá" để thể hiện sự dữ dội của thiên nhiên.
Màu đỏ của núi lửa hòa quện cùng màu xanh của biển, trời khiến những bức ảnh trở nên sinh động và ấn tượng hơn.
Dành rất nhiều thời gian và tâm huyết của mình về đề tài biển, Nick Selway và CJ Kale đã có trong tay nhiều bức ảnh đẹp để đời.
Những dòng dung nham sinh ra khói bụi khi bất ngờ chảy xuống biển.
Hai nhà nhiếp ảnh đã mất rất nhiều thời gian và công sức để có được những bức hình đẹp gửi đến người xem.
Từng dòng dung nham đỏ rực đang đổ ra biển như dòng sông đỏ ngầu hung dữ.
Những dòng dung nham nóng rực hòa vào dòng nước biển...
Và bức ảnh về sự bình yên nơi chân trời dù vẫn có sự hiện diện của núi lửa đang phun trào.