Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ

Mlalan, Theo Mask Online 00:00 21/10/2012

Miệng hố sâu thẳm, chứa đầy dung nham nóng chảy... được coi là điểm tiếp giáp giữa trần gian và địa ngục.

Mới đây, nhà thám hiểm núi lửa Geoff Mackley đã cũng 4 người bạn của mình phiêu lưu tới nơi cận nhất với ngọn núi lửa. Họ đặt mục tiêu là ghé thăm miệng hố sâu chứa đầy dung nham nóng chảy của núi lửa Marum nằm trên đảo Vanuatu, Nam Thái Bình Dương. 

Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ  1
Miệng núi lửa Marum với dung nham nóng đỏ.

Ngọn núi lửa này được bao quanh bởi thung lũng núi đá cao hơn 400m và luôn trong tình trạng hoạt động kể từ nhiều năm trở lại đây. Nhiệt độ nơi nóng nhất tại miệng núi lửa Marum đạt 1.150 độ C, đủ để thiêu chết mọi sinh vật cố gắng tiếp cận nơi này.

Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ  2

Chính vì lẽ đó, các chuyên gia nghiên cứu địa chất buộc phải trang bị bộ quần áo cách nhiệt đặc biệt, cho phép họ làm việc tại "ranh giới giữa địa ngục và trần gian". 

Tuy được trang bị tốt nhưng các chuyên gia vẫn phải hết sức cẩn trọng khi thực hiện việc nghiên cứu bởi sẽ không có cơ hội sống sót nếu rơi xuống miệng núi lửa chứa đầy dung nham sôi sục.

Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ  3
Nhà thám hiểm treo mình trên vách đá nhìn vô cùng nhỏ bé so với thiên nhiên.

Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ  4
Quá trình leo xuống miệng núi lửa của nhà thám hiểm.

Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ  5
Nhà thám hiểm thận trọng leo xuống miệng hố tử thần khi tính mạnh chỉ treo trên một sợi dây ở độ cao hơn 400m.

Chuyên gia Mackley, người gắn bó nhiều năm với miệng núi lửa Marum cho biết: "Nó trông giống như bề mặt Mặt trời. Tiếp cận miệng núi là giấc mơ ngông cuồng nhất của cuộc đời tôi. Và đó cũng là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi từng chứng kiến và trải qua".

Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ  6
Từ khi còn nhỏ, Mackley thường được bố đưa đi chụp ảnh những hiện tượng khắc nghiệt như bão tuyết, lũ lụt...và điều này khiến anh sớm có niềm đam mê khám phá đặc biệt đối với thiên nhiên.

Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ  7
Sau 45 phút leo từ vách đá dựng đứng, nhà thám hiểm Geoff Mackley đã có thể đặt chân gần tới miệng núi lửa Marum đang phun trào dòng dung nham nóng đỏ.

Nằm ở độ sâu 400m so với miệng núi, không một phương án thám hiểm hồ dung nham nào được coi là an toàn tuyệt đối. Với hàng loạt các thiết bị bảo hộ hiện đại nhất, tính mạng các chuyên gia nghiên cứu vẫn luôn bị đe dọa sau mỗi lần tiếp cận ranh giới này.

Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ  8

Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ  9
Niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt nhà thám hiểm 46 tuổi khi anh gần chạm đến ước mơ bấy lâu nay của mình.

Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ  10
Khi leo lên trời đã sập tối, chỉ còn ánh sáng đỏ phát ra từ dung nham.

Du ngoạn miệng núi lửa: nguy hiểm và hùng vĩ  11
Nhiếp ảnh gia ghi lại hành trình chạm tới miệng núi "tử thần'"của nhà thám hiểm Mackley.

Nhiều người cho rằng, nhà thám hiểm này thật "điên rồ" khi tiến gần sát với nham thạch nhưng Mackley nói rằng: "Tôi có niềm đam mê khám phá thiên nhiên từ nhỏ nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại được tận mắt chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời đến thế".

Cùng tham gia vào hành trình tiến sâu vào trung tâm Trái đất - nơi dòng nham thạch nóng đỏ ngày đêm sôi sục ở hơn 1.000 độ C qua clip dưới đây:

Toàn cảnh dung nham đang sục sôi.


Bạn có thể xem thêm: