Góc nhìn của trẻ em về nghèo đói

Gabby, Theo Mask Online 00:00 13/09/2012

Trong những suy nghĩ đầu đời, các em nghĩ gì về vấn đề toàn cầu này?

Nghèo đói đã và đang trở thành một vấn nạn đe dọa đời sống và sinh mạng của con người. Mỗi năm, nó kết liễu cuộc sống của hàng triệu người, chủ yếu tại các quốc gia đang phát triển. 

Vấn đề này gây đau đầu bởi xem chừng nó quá to tát và vĩ mô - theo kiểu người lớn hình dung ra như vậy. Tuy nhiên, qua cái nhìn của các em nhỏ, vấn đề nghèo đói có phần đơn giản, dễ hình dung, vô cùng gần gũi và chân thực…

goc-nhin-cua-tre-em-ve-ngheo-doi

Với một cậu bé 9 tuổi như Jarden, nghèo đói đơn giản là không có đồ chơi, quần áo, giày dép. 

Một cuộc khảo sát tại quốc gia phát triển như Anh, trong khoảng 1.500 trẻ em và 5.000 phụ huynh tại các khu vực thiếu thốn, có tới 15% số họ phải đi chân đất, 14% không có điều kiện mua áo khoác cho mùa đông.


goc-nhin-cua-tre-em-ve-ngheo-doi

Cô bé Amira, mới 8 tuổi nhưng cũng đã thốt lên: “Nếu nghèo, bạn sẽ không có điện, không thể thắp sáng đèn, lò nướng, tủ lạnh, ấm nước, tivi". Em chia sẻ, mình cảm thấy thật sự may mắn khi gia đình bé nhỏ của mình có đủ tiền để sở hữu chúng và tận hưởng cuộc sống.

Nghèo đói kéo theo điều kiện sinh hoạt điện, nước trở nên rất khan hiếm. 


goc-nhin-cua-tre-em-ve-ngheo-doi

“Nghèo đồng nghĩa với việc không được đến trường, không có tiền đi xe bus” là suy nghĩ của cậu bé Jack (12 tuổi). 

Trong khảo sát đã nói đến, có tới gần ¼ số trẻ em do hoàn cảnh nghèo khó không thể đến trường đi học, 10% trong số đó không thể tổ chức được sinh nhật cho mình.


goc-nhin-cua-tre-em-ve-ngheo-doi

Liam (11 tuổi)) - thành viên câu lạc bộ trẻ London định nghĩa về nghèo đói rất cụ thể: “Đó là cuộc sống không thể mua quần áo, thức ăn, giày dép, nhà cửa, xe máy, bàn chải, khăn mặt…”.

Những nhu yếu phẩm thông thường như bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt dường như cũng trở thành một điều xa xỉ trong cuộc sống của các trẻ em nghèo. 


goc-nhin-cua-tre-em-ve-ngheo-doi

Chàng trai tuổi teen Shaya có những suy nghĩ người lớn hơn: “Cháu nghĩ thật không công bằng khi các bạn hay các em nhà nghèo không có những thứ cần thiết cho cuộc sống trong khi đó, rất nhiều bạn có nhiều hơn mức họ cần và phung phí chúng vô tội vạ”.


goc-nhin-cua-tre-em-ve-ngheo-doi

“Có thể nhận ra những người nghèo qua những gì họ mặc trên người như quần áo, mũ, giầy: chúng thường quá khổ hoặc quá chật, bẩn và rách rưới. Đồ chơi của họ cũng rất cũ hoặc là không có” - cô bé Sydnee chia sẻ suy nghĩ rất thật ở tuổi 12 của bản thân.


goc-nhin-cua-tre-em-ve-ngheo-doi

Một số bé như Zakariah thì hồn nhiên hơn, em cho rằng, một cuộc sống nghèo đói là khi không có đủ đồ ăn và không có những con vật nuôi để làm bạn với lũ trẻ. 

Em viết rằng: “Mỗi gia đình cẫn có một con chó và thức ăn. Cháu sẽ rất buồn nếu không có những điều ấy”.


goc-nhin-cua-tre-em-ve-ngheo-doi

Cậu bé Adam (13 tuổi) lại đặt ra một câu hỏi chắc hẳn khiến nhiều người lớn suy nghĩ: “Cháu không hiểu được tại sao có rất nhiều bạn không thể được hưởng một cuộc sống bình thường với thức ăn, quần áo đầy đủ và đi học như cháu”.


goc-nhin-cua-tre-em-ve-ngheo-doi

Theo thống kê năm 2005, có tới 90 triệu đứa trẻ không thể đến trường. Không giáo dục, bè bạn, tương lai của những người nghèo như một vòng luẩn quẩn mãi không thể nào thoát ra.


goc-nhin-cua-tre-em-ve-ngheo-doi

“Nghèo đói, đó là khi bạn không có khả năng sở hữu cái gì” - cô bé Claire (16 tuổi ) đã nói ra câu nói ấy. 

Rõ ràng, trong một xã hôi ngày càng phân hóa như ngày nay, phải chăng điều các em nói là đúng: Những người nghèo bị lệ thuộc, họ không thể tự quyết định được cuộc sống của chính bản thân mình?

Và còn bạn, bạn nghĩ sao về sự nghèo đói?


Bạn có thể xem thêm: