Cái nghèo ở 2 đô thị lớn nhất thế giới

Quốc Trung, Theo Mask Online 12:00 06/07/2012

Chùm ảnh sẽ giúp bạn hiểu hơn về mảng tối cuộc sống ở những thành phố xa hoa, tráng lệ...

Từ một thành phố Bắc Kinh khác dưới lòng đất...

Nhắc đến Bắc Kinh - thủ đô của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhiều người liên tưởng ngay đến những công trình hiện đại, bề thế. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ người dân Bắc Kinh đang phải sống trong những căn hộ tối tăm, ẩm mốc dưới lòng đất. Phần lớn họ là người lao động nhập cư, làm công việc như bán hoa quả, phục vụ bàn, thợ sửa móng... 

Nhà báo Sim Chi Yin đã ghi lại các bức ảnh về cuộc sống ở thành phố Bắc Kinh dưới lòng đất - nơi ở của những con người rời quê hương lên thành phố với mong muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. 


Liu Jing là một thợ làm móng đến từ Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Giá nhà đất cao ngất tại Bắc Kinh khiến cô chỉ có thể chọn sống dưới lòng đất.



Không chỉ có tầng hầm và nhà để xe, những hầm trú bom ở Bắc Kinh cũng được tận dụng làm nhà cho thuê. Căn hầm trú ẩn thời xưa này có tới 50 phòng và hơn 100 người thuê trọ. Thông thường, 2 - 3 khách trọ thuê chung một phòng với giá khoảng 400 - 650 NDT (từ 1,3 - 2,1 triệu đồng).



Ren Liang (quay lưng với ống kính) cùng 2 người bạn cùng phòng đang ăn cơm. Ước tính, có khoảng 1 triệu người sống trong các tầng hầm hay hầm tránh bom ở Bắc Kinh.



He Bing vừa từ Trùng Khánh chuyển lên Bắc Kinh được ít lâu. Anh đang mặc thử bộ vest và chiếc cà vạt vừa mượn của bạn để đi phỏng vấn, xin làm nhân viên bán bảo hiểm.



Jiang Ying (24 tuổi) làm nghề phục vụ quầy bar, còn bạn trai cô Li Ying (23 tuổi) là một nhân viên văn phòng. Họ đã sống tại căn phòng trọ này một năm rưỡi và tự trang trí “ngôi nhà” của mình bằng giấy dán tường màu hồng.



Zhao Dan là chủ một thẩm mỹ viện. Mỗi tháng cô trả 1,1 triệu đồng cho căn phòng ọp ẹp này. Dù tiền phòng chỉ chiếm khoảng 10% thu nhập của cô nhưng cô không muốn dọn đi vì giá thuê nhà những chỗ khác đắt gấp 3 lần.



Trên mặt đất, những khu chung cư hiện đại ngày càng vươn cao lên và đồng thời cũng cách xa hơn tầm với của hàng triệu người lao động nhập cư ở Bắc Kinh.


... đến câu chuyện về nước ở Mumbai

Mumbai là thành phố lớn nhất Ấn Độ. Để cung cấp nước sinh hoạt cho 20 triệu cư dân, người ta phải sử dụng những đường ống nước khổng lồ dẫn nước từ nơi xa đến. Dọc theo những đường ống này, nhiều khu ổ chuột mọc lên san sát. Cuộc sống của người dân nơi đây được nhiếp ảnh gia Rob van Kessel ghi lại trong chuyến hành trình của mình. 


Các đường ống này đưa nước từ những hồ thuộc dãy núi Tây Ghats về cung cấp cho thành phố Mumbai. Có những ống đã hơn 100 tuổi, là di sản từ thời kỳ thực dân Anh còn cai trị Ấn Độ, nhiều ống nước đã bị hư hỏng.



Việc tăng dân số quá nhanh của Mumbai đã dẫn tới một hệ quả tất yếu: những đường ống nước này không còn đủ sức cung cấp nước cho dân số khổng lồ tại đây. 

Ngoài ra, sự xuống cấp của hệ thống ống nước kèm theo hệ thống quản lý kém hiệu quả càng làm trầm trọng hơn tình trạng khan hiếm nước ở Mumbai. Nhiều người dân chỉ có một lựa chọn duy nhất: đi bộ 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để xách nước về nhà.



Có một nghịch lý tồn tại ở các khu ổ chuột dọc theo đường ống nước Mumbai: những người sống gần nhất lại khó tiếp cận với nguồn nước nhất. Dân nghèo Mumbai buộc phải mua nước với giá cao. 

Mâu thuẫn đó khiến nhiều người tìm cách ăn cắp nước từ chính đường ống lớn. Hậu quả là lượng nước bị rò rỉ ngày càng tăng, làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm nước tại đây.



Những lỗ khoan lấy nước cũng có thể trở thành thảm họa cho người dân sống dọc theo đường ống nước. Có lần, hơn 50 ngôi lều đã ngập nước cho tới tận đầu gối khi một đường ống dẫn bị vỡ.



Người dân Mumbai cũng bày tỏ mối lo ngại về vấn đề vệ sinh. Trong hệ thống dẫn nước này, ống dẫn nước sạch và nước thải chạy song song với nhau.



Chính phủ Ấn Độ đã có nhiều giải pháp để tăng cường an ninh cho nguồn cung cấp nước. Những đường ống dẫn nước đã hoen gỉ này dự kiến sẽ được thay thế trong tương lai gần. Những người dân sống quanh đường ống sẽ được di dời đến nơi ở mới và mong rằng cuộc sống mới của họ sẽ tốt đẹp hơn hiện tại.