Xuân Nghi thèm nhất là... bánh tráng trộn ở Sài Gòn!

Ku Vince, Theo 12:17 24/07/2011

"Bắt cóc" được cô nàng sau vài ngày về Việt Nam, chúng tớ đã có một buổi trò chuyện cực kỳ thú vị với Xuân Nghi.

Chào Xuân Nghi, về Việt Nam được mấy hôm rồi, Nghi cảm giác như thế nào nhỉ? 

Phải nói là thứ nhất là Nghi cực kì vui, ngay từ những ngày trước còn ở Mỹ, bản thân mình đã rất là nôn về rồi. Cũng như các bạn đi du học, Xuân Nghi rất muốn được gặp lại bạn bè với người thân của mình sau một năm xa cách. Vả lại, khi Nghi qua Mỹ, đối diện với một cuộc sống mới hoàn toàn, nhiều thứ lạ lẫm thì lúc nào cũng cảm thấy vô cùng "thèm" cuộc sống tại Việt Nam.



Nghe "đồn" là kì này Xuân Nghi về mà không có mẹ - "quản lý suốt 8 năm" của mình đúng không? Bạn có cảm thấy khó khăn gì hay không? 

Ai mà đồn hay quá vậy ta (cười lớn). Đúng là kì này mình về có một mình thôi! Cho nên cũng khá khó khăn khi phải tự mình phải giải quyết hết công việc mà không có mẹ bên cạnh hỗ trợ. Nhiều lúc cũng cảm thấy hơi bị stress luôn (cười). Nhưng bù lại thì Xuân Nghi lại cảm giác mình lớn hơn và tự lập trong mọi chuyện. 

Về Việt Nam, Xuân Nghi có định thưởng thức hết những món mà ở Mỹ cực thèm không? 

Câu này hơi khó đây. Món nào thì hầu như mình cũng thèm hết á. Nhưng chắc món mình thèm nhất là bánh tráng trộn (cười). 



Xuân Nghi từng tâm sự với mọi người rằng: chuyến đi về nước lần này là để thỏa lòng mong ước của mình. Không biết mong ước của Xuân Nghi là gì nhỉ ? 

À mong ước của mình đơn giản thôi (cười). Đó chỉ là có thể lại ngồi ở cafe vỉa hè gần nhà thờ Đức Bà, ăn bánh tráng nướng và nhìn mọi người ở Sài Gòn đi qua lại cùng với bạn bè thôi. Ngoài ra, còn được nhìn Sài Gòn vào mùa mưa – điều mà Xuân Nghi muốn nhớ mãi khi quay lại Mỹ.

Không ít người nhận xét, Xuân Nghi thay đổi khá nhiều từ khi trở về dù chỉ mới 1 năm, không biết bạn nghĩ sao về điều này ? 

Nói thật thì chính bản thân mình cũng cảm thấy mình thay đổi khá nhiều. Mà theo hướng tích cực đó nha! Đó là chịu khó ăn uống nhiều hơn, kỹ năng tiếng Anh tiến bộ hơn cũng như tự lập trong cách suy nghĩ. Còn về vẻ ngoài thì chắc phải để các bạn tự nhận xét rồi (cười). Ngoài những thay đổi đó, thì chắc chắn một điều là tính cách của bản thân Xuân Nghi không hề thay đổi, vẫn lí lắc, nhí nhảnh, hòa đồng và đôi khi hơi “hâm” như bình thường thôi.



Kể từ khi Xuân Nghi về cũng đã tròn 3 tuần rồi đấy nhỉ, không biết bạn đã kịp đi đâu chưa ? 

Một điều rất tiếc là mình chưa kịp đi đâu xa cả. Đang "quay cuồng" với công việc cho album sắp tới, nên cũng chỉ kịp đi gần gần với bạn bè thôi. Tuy nhiên, mình cũng đã có dịp vui chơi thỏa thích với bạn bè sau gần 1 năm xa nhau, gặp lại cực vui luôn. Phần nào cũng đỡ stress trong công việc. Nhưng chắc chắn sau khi ra album, Xuân Nghi sẽ dành thời gian cho gia đình để cùng đi du lịch. 

Vậy có kỷ niệm nào trong mấy ngày ở Việt Nam mà Xuân Nghi muốn chia sẻ với mọi người không? 

Nhiều lắm, nhưng Nghi nhớ nhất là khi ra ngoài đường, mọi người vẫn nhận ra mình, thậm chí có người vẫn gọi mình là Lan Chi của phim Giấc mơ biển. Chính điều này làm mình rất vui. Đây là một điều mà mình chưa bao giờ có khi đặt chân đến đất Mỹ. Ở Mỹ, hầu như mọi người không biết mình là ai, nên mình chỉ việc đi học và đi chơi cùng bạn bè. Còn khi về Việt Nam thì lại tất bật với những công việc thu âm, vũ đạo, tất bật cho các buổi biểu diễn và được mọi người nhận ra nữa. Tuy nhiên, cả hai cuộc sống với bản thân mình đều tuyệt vời !



Bật mí 1 tẹo về chuyện tình cảm nào, qua Mỹ 1 năm, Xuân Nghi có "chấm" được anh chàng nào chưa?

Hiện tại thì Xuân Nghi không nghĩ đến chuyện tình cảm. Bởi vì công việc cũng như việc học của Xuân Nghi sắp tới rất căng thẳng cho nên không đủ thời gian để hẹn hò đâu. Một điều rất may mắn là bên cạnh gia đình, thì Xuân Nghi có những người bạn vô cùng tuyệt vời ở Mỹ và Việt Nam. Nghi có nhiều bạn-là-con-trai, quan tâm và chăm sóc, luôn ở bên cạnh mình còn hơn là một người bạn trai. Nghi nghĩ tình bạn là điều tuyệt vời nhất ở thời điểm này và luôn giữ vững lập trường của mình. Chuyện tình cảm thì để sau vậy (cười).

Cám ơn Xuân Nghi về buổi trò chuyện này, chúc bạn có 1 kỳ nghỉ thật vui nhé.