Ngắm Xuân Nghi "nhiệt tình" dọn nhà đón tết

Thùy Linh, Ảnh: NVCC, Theo 00:00 31/01/2011

"Tiện thể" các bạn nhớ "soi" luôn cả căn phòng ngập tràn màu hồng của cô nàng nữa nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Hello Xuân Nghi! Chuẩn bị đón tết Việt Nam đến đâu rồi ta?

Àh, Xuân Nghi mấy ngày hôm nay đang "nhiệt tình" phụ mẹ dọn nhà nhé! Tuy là ở Mỹ, không thể nào tìm được không khí Tết cổ truyền như Việt Nam, nhưng Xuân Nghi và gia đình của mình vẫn "hí hửng" dọn dẹp để nhà cửa sạch tinh tươm đón năm mới đấy! Còn nữa, tuy là điều này lúc nào cũng "than thở", nhưng không nói thì là... dối lòng rồi, đó chính là Xuân Nghi nhớ Việt Nam cực kì, càng đến lễ tết là càng nhớ...

Chắc chắn là tết phương xa không thể vui như Việt Nam được rồi, nhưng tự mình phải tìm niềm vui cho mình chứ, đúng không?


Xuân Nghi bảo rằng cứ nhìn những tấm ảnh này là muốn khóc...

Đúng rồi đấy! Xui là 30 và mồng 1 tết chính là hai ngày Xuân Nghi phải thi cuối học kì. Vì thế, Nghi "bị " học bài cho kỳ thi này đến mệt cả người luôn. Không khí, tinh thần của mọi người tất nhiên là không như Việt Nam, nhưng cũng có một số thứ an ủi. Ví dụ như trong trường, bộ môn Tiếng Việt của Nghi tổ chức múa lân vào ngày 31/1 này giữa sân trường nên hy vọng sẽ rất thú vị. Rồi mỗi ngày thầy giáo Nghi đều cho lớp hát những bài hát xuân, xem chương trình ca nhạc xuân và học rất nhiều về Tết Nguyên Đán, tuy Nghi cũng đã hiểu rõ về truyền thống mình rồi nhưng được ôn lại những điều như vậy thì rất là bồi hồi xúc động. Ngoài ra, ở khu người Việt có hội chợ hoa, lễ hội xuân , thi hoa hậu nhân dịp Tết, cũng rất là nhộn nhịp. Nhưng thời gian này thì Nghi càng nhớ Tết Việt , 16 cái Tết mà Nghi đã từng đón vui kinh khủng, bây giờ đi học về chỉ biết tự làm mình vui lên bằng cách tìm nhạc xuân và mở rầm nhà.

Mà các anh chị, bạn bè đồng nghiệp ở Việt Nam cũng "ác" lắm, cứ gửi hình khoe "tình hình" sân khấu, biểu diễn để trêu Nghi, nhiều lúc hơi hơi.... tủi thân! (Cười)

Chắc hẳn là sẽ không được lì xì đâu phải không?


... Vì được chụp tại Việt Nam

Chắc chắn là... phải có. (Cười) Vì ba mẹ qua đây chơi cùng Xuân Nghi mà, sau tết ba mẹ mới về.

Còn bạn bè Việt bên đó không có hoạt động gì để vui chơi Xuân sao?

Àh, cũng có. Bạn bè nhắc nhau rất nhiều về những cái Tết đã từng đón ở Việt Nam. Còn những bạn nước ngoài của Xuân Nghi, hoặc là người Việt nhưng sinh ra ở đây thì cứ bắt Nghi kể về tết bên mình suốt ngày. Nói chung là cũng vui lắm, nhưng vẫn nhớ da diết cây mai bánh chưng lì xì, cảm giác lúc đón giao thừa, cúng Lễ Giao Tiên với cả xóm, rồi lúc thức dậy ngày mùng 1 nữa. Tất nhiên là nhớ cả cảm giác đếm tiền... lì xì (Cười lớn). Nhà  Xuân Nghi có truyền thống quây quần bên nhau để hát mừng xuân, vì ai cũng thích hát hết, nhớ lúc ba đàn mẹ hát Ly rượu mừng rồi cả đại gia đình đung đưa rồi hát theo, thật sự rất rất là buồn khi năm nay không được như mọi năm.

Thì năm nay ba mẹ cũng sang đấy với Xuân Nghi rồi còn gì?



Nhờ thế mà không khí vui hơn một tẹo. Nhà Xuân Nghi tự làm vui nhau: Ba cũng mở nhạc rầm rầm như ở Việt Nam, Xuân Nghi chuẩn bị bài hát mới, lo công việc y như bên Việt Nam vậy. Nhớ Tết năm ngoái, năm đầu Xuân Nghi học Minh Khai nên tham gia Tuổi Hồng 16 mừng xuân rất là vui, rồi sau đó Nghi dắt hai người bạn thân nhất của mình đi về Đà Lạt, kỳ nghỉ vui nhất của Nghi. Rồi giao thừa nè, ngày đầu năm thì Xuân Nghi cũng đón Tết như mọi năm với gia đình nhưng mọi người vui hơn vì đón chào thành viên mới nè. Năm ngoái Xuân Nghi có cháu mới sinh, anh rể mới và một chú cún Lucky đáng yêu nữa cơ.

Đến khi nào Xuân Nghi mới về thăm Việt Nam đây?

Chắc là hè Nghi mới về được. Nhưng vào khoảng Valentine là Xuân Nghi đã tung ca khúc mới cùng một nam ca sĩ bảo đảm mọi người bất ngờ. Nhân dịp xuân đến, chúc cho các bạn một mùa xuân vui tươi và tràn ngập nụ cười, hãy trân trọng những niềm vui nhỏ nhoi nhất vì đó chính là những gì quý giá nhất trong cuộc sống chúng ta.

Cùng xem Xuân Nghi dọn dẹp nhà đón tết như thế nào nha...