Uyên Linh chẳng bao giờ sai...

Cuồng Miu - Thùy Linh, Theo 00:05 07/01/2011

... Nếu có sai, thì người sai chính là công chúng! <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Những khía cạnh tạo nên “hiện tượng”!

Chúng tớ không phản bác tài năng của Uyên Linh. Ở đây, hãy nhìn tất cả ở mọi góc cạnh tạo nên cái mà chúng ta đang gọi là “hiện tượng”.

Nói một cách công bằng, Vietnam Idol chỉ thật sự “nóng” vào những tuần cuối cùng, sau khi scandal Đức Anh  - Đăng Khoa ầm ĩ. Vì thế, dù vô tình hay hữu ý, thì chính các scandal của cuộc thi đã góp phần không nhỏ trong việc kéo khán giả dõi theo chương trình. Sau đó, nhân vật chính của scandal lại rút “cuộc chơi”, nhường quyền đi tiếp cho Uyên Linh, đây là một dấu mốc quan trọng để Uyên Linh vô hình chung bị “ngàn dân, trăm họ” săm soi. Và, chính sự săm soi đó đã tạo một “cú hích” không nhỏ khắc họa nên Uyên Linh bây giờ.


Hơn nữa, sự thiếu hụt tài năng thực sự một thời gian dài của âm nhạc Việt đã tạo nên tâm lý “mừng như bắt được vàng” của khán giả, khi “gặp được” trong Uyên Linh những gì mà họ mong đợi. Công chúng “gào thét”, và tất nhiên, truyền thông vào cuộc.

Hàng loạt bài báo về Uyên Linh liên tục ra đời trước khi đêm chung kết diễn ra đã thực hiện “cú knock-out” tuyệt đẹp, góp phần khẳng định và đưa cái tên của cô gái 22 tuổi này đến gần với khán giả hơn bao giờ. Lúc này, “công nghệ lăng xê” đã phát huy tối đa hiệu quả: Uyên Linh phút chốc trở nên nổi tiếng ầm ầm. Và Vietnam Idol đã hoàn thành đúng vai trò của mình, đi tìm tài năng âm nhạc cho khán giả, cho công chúng, chứ không phải là cho-giới-chuyên-môn.


Uyên Linh không chỉ đang nổi mà là rất nổi tiếng. Dù có không thích Uyên Linh hay cuồng nhiệt cô gái này thì đều buộc phải thừa nhận đây là cái tên HOT nhất thời điểm hiện tại. Và đi kèm với HOT là … giá trị của HOT. Bao nhiêu là đủ?

Giá trị của “hiện tượng”, bao nhiêu là đủ ?

Mọi chuyện của Uyên Linh rồi cũng có thể sẽ như Susan Boyle khi cô phát hành album đầu tay, nếu như không xảy ra câu chuyện Uyên Linh bị cho là hét giá 40 triệu cho sinh viên hay 2000 USD cho một đêm diễn! Uyên Linh nổi tiếng gần như là ngay lập tức khi cô chính thức bước vào showbiz. Và giá trị của cô đã được công chúng xác nhận. Vậy thì với mức catse nêu trên mà nhiều người đang thắc mắc thì có đúng với giá trị thực của Uyên Linh?

Khoan bàn đến việc chuyện này có thật hay là không, câu trả lời cực kì khôn khéo của Uyên Linhtùy theo nhận định của khán giả” chẳng nói lên được điều gì. Chuyện đúng sai, thì sự thật chỉ có một, nhưng “phiên bản” của nó thì cả trăm ngàn, thôi thì cùng nhìn thoáng ra mà suy xét mọi việc.


Như chúng ta đã biết, catse ca sĩ luôn là con số bí ẩn với khán giả và nó mãi mãi là một con số “gây đau tim” cho các công ty tổ chức sự kiện, chương trình. Nếu công bố giá catse biểu diễn event của  một số ca sĩ hiện nay thì có lẽ sẽ có khá nhiều khán giả bị sốc vì mức độ khủng khiếp của nó. Nhưng, khi họ vẫn chấp nhận chi ra mức chi phí nhất định để có được ngôi sao đang hot cho chương trình. Cũng có nghĩa là giá trị của ngôi sao được xác nhận. Khi khán giả vẫn còn cuồng nhiệt với sao thì dù có “đắt” cách mấy, một khi đã cần thì các công ty tổ chức sự kiện cũng phải "bấm bụng mà chịu". Vì thế, việc hét giá của Uyên Linh – nếu có, vấn đề nằm ở đâu?

Thứ nhất, Uyên Linh đang nghĩ rằng “giá trị của mình” sẽ là như vậy! Và, nếu Uyên Linh đang ảo tưởng, thì chắc chắn cô nàng sẽ phải suy nghĩ lại trong một tương lai rất gần, khi ngồi nhà mà chẳng thể nào có một chương trình nào dám gọi tên.


Thứ hai, nếu Uyên Linh vẫn có show đều đặn, thì quả thật, cái giá đó được công nhận và hợp đồng được kí kết “đôi bên cùng có lợi”. Chẳng ai đúng, chẳng ai sai!

Vậy thì, giá của ngôi sao không phải chỉ ngôi sao đó quyết định, đừng “đặt để” và trao quyền hết cho một đứa trẻ khi mới bước vào đời. Uyên Linh có quyền cho rằng mình có giá trị bao nhiêu, và điều mọi người cần làm là giúp Uyên Linh nhận ra giá trị đó thực, hay là ảo! Đừng nhắm mắt ký tên hợp đồng rồi quay lại phía sau cho rằng “cô nàng này mắc bệnh ảo tưởng”, có vô lý lắm không?

Tạm kết

Uyên Linh đến bây giờ vẫn hot đấy thôi, nhưng khi là người nổi tiếng thì người yêu, kẻ ghét là điều không thể nào tránh khỏi. Quan trọng là, chúng ta hãy mong rằng Uyên Linh đủ thông minh để hiểu. Công chúng chọn bạn không phải để bạn giữ khoảng cách, nhốt mình trong một giá trị trên tầng cao, mà là để bạn là “người của công chúng”.


Nếu Uyên Linh đúng như những gì trong "tin đồn", thì quả thật vấn đề không chỉ nằm ở Uyên Linh, mà là tất cả khía cạnh: truyền thông, độ cuồng của công chúng...  Nhưng Uyên Linh đừng để mọi người nhắn tin bình chọn rồi lại hối hận vì hành động đó, bạn hát ở Caravell $2000 à? Bạn hát ở hội thảo nước ngoài 40 triệu sao? Họ không tạo ra bạn, mà là chúng tôi – những sinh viên, học sinh, công chúng yêu nhạc. Có thể giá trị Uyên Linh "tầm đó" thật, nhưng hãy chờ xem "sự hiểu biết" của Uyên Linh ở tầm nào! Nói thẳng ra, Uyên Linh chẳng bao giờ sai, nếu có sai, người sai là.... công chúng!

Còn nếu không phải, thì một lần nữa, chúc mừng Uyên Linh và chờ đợi một điều gì đó từ hiện tượng này nhé!