Xuân Lan bị "dập" tơi tả khi vote cho Uyên Linh

afamily, Theo 15:50 14/12/2010

Sự cuốn hút của giọng hát Uyên Linh khiến Xuân Lan phải rút máy để bình chọn. Nhưng hành động này của Xuân Lan lại làm cho nhiều fan của Lều Phương Anh "nóng mắt".

Uyên Linh thực sự chinh phục được khán giả tại đêm Gala8. Đoạn cao trào đầy mãnh liệt trong ca khúc "Chỉ là giấc mơ" khiến khán giả trường quay và khán giả xem đài phải lặng người. Phải chăng đây là một "mầm non" Diva tương lai cho nhạc Việt?
 
Với "Đường cong", Uyên Linh cho thấy, nét gợi cảm của phụ nữ không giản đơn là sự phô bày thân thể, mà nét gợi cảm ấy được lột tả trong giọng ca đầy nội lực với tiết tấu hừng hực và cảm xúc rực cháy của cô gái trẻ. Trong sự phát triển xô bồ và nhạt thếch của nhiều gương mặt ca sĩ trẻ thì sự xuất hiện của Uyên Linh như luồng gió mới, nồng nàn, mãnh liệt và mê đắm.
 
Nhiều người không biết cô là ai, cô từ đâu, nhưng nghe cô hát thì không thể không cảm mến.
 
Và trong gần 30.000 khán giả hâm mộ bình chọn cho Uyên Linh có cả siêu mẫu, diễn viên Xuân Lan. Xuân Lan không những bình chọn cho Uyên Linh mà còn "cổ động" các fan của mình tiếp thêm tinh thần và giành vé vào top 2 cho thần tượng âm nhạc mới Uyên Linh.


Siêu mẫu, diễn viên Xuân Lan rất thích phong cách trình diễn và giọng ca của Uyên Linh

Xuân Lan chia sẻ trong trang blog cá nhân: "Các bạn ơi hãy cùng nhau bình chọn cho Uyên Linh Idol. Mã số 1. Nhắn tin như sau: 1 gửi về 6358 nhé các bạn ơi. Mình hãy chọn lựa ca sỹ xứng đáng với giải thưởng chứ đừng để những "tin nhắn nhiều tiền" làm thay đổi kết quả!!!"
 
Nhưng chỉ sau ít phút khi dòng tin được đăng thì Xuân Lan bị các fan của Lều Phương Anh "dập tả tơi: "Có khối người ghen ăn tức ở với sắc đẹp của chị Lều nhà ta quá!!! Nhất là mấy nàng "giò dài" mà mặt ko được đẹp".
 
"Nói mấy câu lấp lửng vô căn cứ để gây sự chú ý hả Xuân Lan... Đợt vừa rồi vụ um xùm của em với Phi Thanh Vân cũng tốn khối giấy của báo chí rồi nhưng mọi người lại quên em nhanh vậy em không đành lòng hả?"



Lều Phương Anh


Uyên Linh

Cuộc "chiến" chính thức nổ ra khi fan của Uyên Linh nhảy vào bênh vực cho Xuân Lan: "Các bạn đang can thiệp vào quyền riêng tư của Xuân Lan đấy! Quyền yêu ai, thích ai, nghe ai hát, cổ vũ cho ai đó là những quyền tối thiểu mà tôi, các bạn và nhiều công dân khác đang có. Vậy tại sao Xuân Lan và những nghệ sĩ khác lại không được?".
 
"Là ý kiến cá nhân của Xuân Lan, các bạn không thích, không đồng tình thì đừng bình luận, đây không phải cái chợ để các bạn tranh cãi!".
 
Xuân Lan không nghĩ rằng dòng tin ngắn ngủi của mình để vote cho Uyên Linh lại gặp phải phản ứng "quá khích" của các fan Lều Phương Anh: "Chị kêu gọi bình chọn cho Uyên Linh vì chị thấy Uyên Linh xứng đáng, chứ không muốn đây là nỗi niềm hiềm khích cá nhân. Có ai ở đây chê bai ai đâu. Mọi người có quyền lựa chọn người mình yêu thích và ủng hộ. Đừng vì em thích người này nên em phản đối những người ủng hộ người kia. Đó là hành động không hay đâu. Chúc mọi người vui vẻ".



Xuân Lan kêu gọi bình chọn cho Uyên Linh, vì không muốn một tài năng dừng cuộc chơi khi nó chưa kết thúc.

Những lời "cổ động" của Xuân Lan dành cho Uyên Linh không có gì sai cả, còn có ám chỉ điều gì hay không thì người trong cuộc biết rõ nhất. Cái đáng buồn là hành động quá khích của khán giả hâm mộ Lều Phương Anh. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ vụ xích mích ầm ĩ giữa fan Hồ Quỳnh Hương và fan Mỹ Tâm.
 
Chính những thái độ, biểu hiện và những cuộc chiến tranh lạnh của  2 fanclub đã khiến hai ca sĩ đau đầu nhức óc và không ít lần xấu hổ vì những hành động nông nổi của khán giả hâm mộ mình.
 
Mong rằng các fan hãy thể hiện tình cảm với người mình hâm mộ bằng những biểu hiện đẹp. Thần tượng của các bạn, họ không bao giờ  muốn họ là nguyên nhân  gây nên hiềm khích và tạo nên những dư luận không hay.

 
Chúng ta hãy cùng chúc cho cả Uyên LinhLều Phương Anh đều đạt được thành công cao nhất, đúng với thực lực và lòng yêu mến của khán giả yêu nhạc dành cho hai cô gái này. Và hy vọng rằng sự xuất hiện của họ sẽ tạo thêm nét mới cho nhạc trẻ Việt Nam.