Trái tim đan từ ruy-băng thay cho lời chúc sinh nhật Đông Nhi

Thùy Linh (TH), Theo 09:00 14/10/2010

Ngoài ra, còn có hồi đáp của anh Đan Trường gửi đến bạn Hoài Thu - chủ nhân lá thư xúc động đã được đăng tải trên I.4.U kì trước đấy nhé!!! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Từ khi chuyên mục I.4.U được thực hiện, chúng tớ nhận được rất nhiều thư gửi đến hòm thư star@kenh14.vn. Tuy nhiên, có rất nhiều bạn đã không đăng đầy đủ thông tin hoặc không gửi hình ảnh, ngay cả khi chúng tớ cố gắng liên lạc thì đều... vô vọng! Điều này xảy ra rất nhiều chuyện đáng tiếc, vì có những lá thư, món quà thật sự tuyệt vời nhưng chúng tớ lại không thể đăng tải khi thông tin thiếu sót được. Vì thế mọi người nên chú ý những "điều khoản" ở hộp thông tin phía dưới cùng nhé!!!
 
Ngày hôm nay, chúng ta sẽ hồi đáp từ một ca sĩ đến chuyên mục đấy! Đó chính là anh Bo Đan Trường!
 
Thời điểm bài viết "Một bông hoa giấy" gửi đến Đan Trường được đăng tải, là thời điểm anh Bo đang tất bật cho việc phát hành album mừng Ngàn năm Thăng Long Hà Nội, vì thế nên chúng tớ không thể nào liên lạc với anh ấy được. Nhưng ngay khi công việc được thu xếp, anh ấy đã nhanh chóng "bắn tin" nhờ chúng tớ chuyển lời đến bạn Hoài Thu đây!
 
Bạn Hoài Thu và anh Đan Trường
 
"Đan Trường bất ngờ trước những dòng tâm sự của bạn Hoài Thu. Bạn cũng giống như hàng ngàn các fans khác của Đan Trường, bạn cũng là một trong số những bạn biết thông cảm và hiểu cho anh. Thật sự anh yêu các bạn lắm, mỗi lần thất hứa hay quên điều gì với các bạn là anh ngủ không yên, cứ trằn trọc suốt, không biết các bạn ấy có giận mình không?
 
Đan Trường rất cảm ơn cuộc đời đã cho anh những người fans biết yêu thương nhau, biết chia sẻ với nhau về một thần tượng của họ. Đôi lúc anh cũng gần như buông thả theo cuộc sống, buông thả công việc vì những khó khăn gặp phải, nhưng chính các em là nguồn động lực rất lớn đối với Đan Trường, giúp anh vượt qua những lúc như vậy. Anh luôn luôn tự nghĩ ngày nào các bạn chưa đủ lớn, chưa thành công thì vẫn chưa rời xa các bạn được. Ngoài ra, Đan Trường cũng rất tự hào khi mình có một lực lượng fan club hùng hậu nhất cả nước, đi đến bất cứ tỉnh thành nào cũng đều cảm nhận được tình cảm các bạn dành cho anh. Một lần nữa, cho anh gửi lời cám ơn đến tất cả các em, và dành riêng cho bạn Hoài Thu nữa nhé!"
 
Một lần nữa, chúng tớ cám ơn Hoài Thu đã cho chúng tớ thấy được một tình cảm hết sức tuyệt vời dành cho thần tượng, và cũng chúc mừng bạn luôn nhé!!!
 
 
Quay trở lại với chuyên mục I.4.U tuần này, chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng sinh nhật ca sĩ Đông Nhi! Lần này thì Đông Nhi sẽ hạnh phúc gấp đôi, vì không chỉ một mà là hai món quà: đầu tiên là qua một lá thư khá là dễ thương của "Potato con", còn thứ hai là một ca khúc Happy Birthday do hai bạn Gia ThôngQuỳnh Anh thể hiện (vừa hát vừa đệm đàn luôn đấy)! Tuy sinh nhật của Nu Đông Nhi là ngày hôm qua (13/10) rồi, nhưng không sao, tình cảm chân thành thì không bao giờ muộn màng hết đến đúng không? Còn bây giờ thì chần chờ gì nữa nào... 
 


 
From: Zucaxinh
To: Nunuxinh- Potato chúa của đại gia đình Potato…

Hai năm trước, một con bé sau khi lên google tra thông tin về cô ca sĩ Đông Nhi mà nó biết được qua bài Khóc và một số sự kiện trên báo, nó đã vô tình được 4rum của chị Đông Nhi và gia nhập vào đó. Lúc đầu nó chỉ nghĩ là vào cho vui thôi không quan tâm gì nhiều, nhưng khi nhìn thấy được sự đoàn kết, vui vẻ trong 4rum cùng với những bức ảnh đời thường của chị, và cả tài năng cùng cái cách mà chị nổi tiếng làm nó thấy khâm phục, ngưỡng mộ vô cùng. Cũng từ đó nó trở thành thành viên của 4rum và chị thì trở thành idol đầu tiên của nó, cũng thật buồn cười khi ấn tượng mạnh nhất của nó với chị chính là bức hình chị ngồi... đánh bài với bạn!

Sau hai năm chỉ được nhìn chị qua tivi và mấy video clip, cuối cùng nó cũng được lên Sài Gòn và mục đích của nó ko gì khác là được gặp và chụp hình với chị. Nhưng khi chỉ còn vài giờ, thậm chí là vài phút ngồi trên xe nữa là nó đến nơi chị diễn, trong lòng con bé nhát như nó bỗng nhiên lại lo lắng nó sợ, sợ lắm khi đến lúc nó chạy lại thì chị lại phải chạy show khác mà ko chờ nó. Nó ôm nỗi lo lắng đó đến khi chạy gần tới sân khấu, nó cứ ngỡ là sẽ ngồi đó nhìn trong nuối tiếc vì nó vẫn chưa gom đủ can đảm để đuổi theo, lúc đó bỗng chị nó kéo tay nó chạy ra phía cánh gà nhìn thấy Nu, lúc đó nó vẫn còn sợ nhưng thấy thái độ thân thiện của Nu khiến nó thấy tự hào vì mình là FC Nu quá. Rời Sài Gòn với nhiều cảm xúc mà đa phần là rất vui vì nó được gặp idol của nó, có chữ kí và được chụp hình nữa cơ chứ.

Về nhà, việc nó nghĩ ngay đến là vận động, tập trung những FC ở Cà Mau cùng nhau thành lập FCCM, nhờ vậy mà nó quen được thêm nhiều người chị người bạn cùng chung gia đình Potato để khi Nu về nó sẽ tổ chức đi cổ vũ Nu và tham hơn nữa là sẽ đòi hỏi Nu một buổi off khi FC lớn mạnh (FC với phương châm “Tuy ít nhưng tình iu và sự nhiệt tình giành cho Nu ko hề thua kém bất kì FC lớn nào còn hơn là nhiều mà tình iu và sự nhiệt tình chẳng có bao nhiêu”)…

Nó viết ra những dòng thư này để giải tỏa cảm xúc trong nó đồng thời cũng gửi đến Nu của nó những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất nhân dịp sinh nhật của Nu, chúc Nu sẽ ngày càng xinh đẹp, thành công, khỏe mạnh và quan trọng là sớm tìm được người yêu nhưng 3 năm nữa hãy đám cưới (vì khi đó nó được lên Sài Gòn học rồi), mọi điều tốt đẹp nhất hạnh phúc nhất sẽ đến với NuNu hãy luôn luôn mỉm cười thật nhiều vì đó là niềm hạnh phúc của nó và cả gia đình Potato. Hy vọng lời chúc sinh nhật sớm này sẽ được Nu của nó đọc và khiến Nu của nó vui dù chỉ là niềm vui nhỏ bé nhất thôi, còn món quà sinh nhật muộn là trái tim đan bằng ruy-băng do tự tay nó làm nhất định nó sẽ tận tay gửi đến Nu khi Nu về đây hoặc sẽ chậm nhất là hè năm sau khi nó được lên Sài Gòn…

Có một người nói với nó là:“Nếu như biết thần tượng ai đó vì cái gì thì mình sẽ ko còn thần tượng họ nữa”. Nó hy vọng mãi mãi sẽ ko có câu trả lời cho điều này để nó mãi mãi chỉ có một idol là Nu thôi và một đại gia đình là Nhà Khoai Tây thôi, nó luôn tự hào vì điều đó. Cám ơn NuNu là tấm gương để nó noi theo, cám ơn Nu đã bước chân vào showbiz để nó nghe nhạc nhiều hơn, cám ơn 4rum Nu vì mỗi khi bùn đến đâu mà chỉ cần vào đó là nó bỗng thấy vui vẻ trở lại ngay để nó được đóng góp dù chỉ là một phần nhỏ nhất cho sự phát triển của 4rum, cám ơn Nu đã khiến nó trở thành thành viên của đại gia đình Potato và nó tự hào về điều đó.

Mãi mãi luôn như thế, nó luôn là fc trung thành của Nu và là thành viên của gia đình Potato….
 
Iu Nu mãi.
Potato con: Trần Hồng Trân.
(Trích nguyên văn)
 
Bạn "Potato con" đây này!!! 
 
Còn đây là món quà từ bạn Quỳnh Anh và Gia Thông
 
Happy Birthday Đông Nhi
 
Chuyên mục "Tôi dành cho Bạn - I.4.U" - Chuyển tải những món quà tinh thần, tình cảm của mình đến xì ta yêu thích
 
Bạn có muốn những món quà ý nghĩa, độc đáo có 1-0-2, những tình cảm đặc biệt của mình gửi đến Super Junior, BoA, SNSD, Đan Trường, Đông Nhi... được đăng tải trên Star?
 
Thế thì còn chần chờ gì nữa, hãy gửi mail về cho chúng tớ theo địa chỉ: star@kenh14.vn 
 
- Những tình cảm mà bạn muốn gửi đến các xì ta thông qua các món quà ý nghĩa: một đoạn clip hay, một món quà "made by fans", hoặc một lá thư, một lời chúc mừng đặc biệt...
 
- Một tấm hình của bạn hoặc hình ảnh mà bạn chụp chung cùng thần tượng của mình.
 
- Nhớ thông tin cá nhân và số điện thoại của bạn để chúng tớ liên hệ nhé!
 
Thân mến